BDK - Người dân ấp Qui Nghĩa, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm hầu như ai cũng biết đến chị Võ Thị Thanh Thủy - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp. Chị Thủy không chỉ nhiệt tình trong công tác hội mà còn là tấm gương sáng về hoạt động từ thiện, những bữa cơm của chị đã làm ấm lòng, lan tỏa sự yêu thương đến với những bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Vợ chồng chị Võ Thị Thanh Thủy chuẩn bị những phần cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Ảnh: D. Hiền
Từ đầu năm 2023, chị Thủy cùng chồng bắt đầu nấu cơm từ thiện, xuất phát từ sự thấu hiểu của bản thân khi chăm sóc con bệnh ở TP. Hồ Chí Minh. Đồng cảm với nỗi vất vả của những bệnh nhân và người nhà, vợ chồng chị đã quyết định nấu những bữa cơm ấm áp để chia sẻ một phần khó khăn của họ.
Chị Võ Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Năm 2022, con tôi nằm bệnh viện, cả năm trời đi xin cơm từ thiện ăn. Tôi nguyện với lòng con mình khỏe mạnh thì sau này sẽ nấu cơm cho những bệnh nhân trong bệnh viện. Việc nấu ăn cũng cực lắm, chỉ có hai vợ chồng làm nhưng mà thấy vui, rất có ý nghĩa, làm được bao nhiêu vui bấy nhiêu”.
Ban đầu, chị nấu từ 100 - 200 phần cơm chay miễn phí, sau đó thấy nhu cầu hỗ trợ của người bệnh tại các bệnh viện tăng lên, chị nấu nhiều hơn, từ 250 - 300 phần. Mỗi tháng, chị đều đặn nấu 2 lần, luân phiên giữa Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (Bệnh viện Trần Văn An) và Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm.
Để có những suất cơm nghĩa tình, vợ chồng chị Thủy đã phải thức khuya dậy sớm, tự tay chuẩn bị mọi thứ. Chị mua rau củ quả, nguyên liệu sơ chế trước, khuya 3 giờ là thức dậy nấu cơm, làm thức ăn. Những phần cơm chay của chị Thủy rất ngon, đa dạng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị luôn cẩn thận trong từng khâu chế biến, từ việc lựa chọn nguyên liệu, sơ chế đến nấu nướng và vô hộp. Mọi thứ đều được thực hiện một cách sạch sẽ và tỉ mỉ, đảm bảo mang đến cho người bệnh những bữa ăn ấm lòng và chất lượng.
Chị Thủy cho biết, những phần cơm từ thiện của chị đa phần là dành cho bệnh nhân và những hoàn cảnh khó khăn, chị không phát phiếu từng phần mà ai cần thì chị sẽ phát. Kinh phí mỗi lần nấu khoảng 3 triệu đồng, có khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ vài trăm ngàn, có khi vợ chồng chị tự bỏ tiền túi. Dù vất vả nhưng anh chị vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc vì được chia sẻ yêu thương, làm được một việc có ý nghĩa cho bệnh nhân nghèo, giúp họ vơi đi phần nào nỗi lo về kinh tế, yên tâm điều trị bệnh.
Anh Bùi Văn Nhanh, ấp Hồ Sen, xã Bình Thành, bệnh nhân Khoa Đông Y, Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm cho biết: “Khoa Đông y này điều trị các bệnh về thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, tai biến... chúng tôi trị bệnh cũng rất nhiều nơi, tốn kém rất nhiều. Nay đến đây điều trị cũng nhờ bữa cơm từ thiện của các mạnh thường quân giúp cho bệnh nhân chúng tôi có bữa cơm ấm lòng”.
Mang yêu thương chia sẻ, đem những phần cơm ấm lòng để đổi lấy nụ cười, niềm vui của bệnh nhân nghèo chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để vợ chồng chị Võ Thị Thanh Thủy tiếp tục cuộc hành trình đầy ý nghĩa này, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một xã hội ngày càng ấm áp và nhân văn.