
Khoảnh khắc ghi bàn của Tchouameni tạo nên sự khác biệt trong hiệp 1. Ảnh: Reuters
ĐT Anh chủ động chơi tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ĐT Pháp cũng tỏ ra không chịu lép vế khi dâng cao đội hình, sẵn sàng ăn miếng trả miếng.
Các học trò của HLV Didier Deschamps sở hữu những cơ hội đầu tiên, bóng liên tục được dốc sang cánh trái của Kylian Mbappé và lập tức đảo sang cánh phải cho Ousmane Dembélé. Tiền đạo mang áo số 11 của ĐT Pháp thực hiện những tình huống đập nhả ngắn và thoát xuống vòng cấm đối phương, tuy nhiên đường chuyền cuối cùng của Dembele là hơi khó so với đồng đội.
Thế nhưng, Dembélé và các cầu thủ Pháp cũng không phải chờ quá lâu. Tới phút thứ 17, từ một tình huống tấn công trung lộ, bóng tìm đến chân của Aurélien Tchouaméni. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, tiền vệ mang áo số 8 lập tức tung ra cú dứt điểm từ xa khiến cho Jordan Pickford bất ngờ và nhìn bóng đi vào lưới.
Bị dẫn bàn, ĐT Anh tỏ ra bình tĩnh và tổ chức phản công. Cơ hội rõ rệt nhất của Tam Sư thuộc về Harry Kane với pha che người và thoát xuống trong vòng cấm của Pháp. Dẫu vậy, cú chích mũi giày của tiền đạo mang áo số 9 là chưa đủ khó để đánh bại Hugo Lloris.
Lúc này, ĐT Pháp chủ động giảm nhịp thế trận để kìm hãm sự hưng phấn của tuyển Anh. Các học trò của HLV Didier Deschamps đã thành công khi bảo vệ lợi thế sau 45 phút thi đấu đầu tiên.
Khi hiệp 2 quay trở lại, tuyển Anh lập tức tạo bất ngờ cho Pháp bằng việc dâng cao đội hình, tràn sang tấn công. Jude Bellingham thử thách Hugo Lloris bằng một cú sút trái phá. Thủ thành người Pháp tiếp tục cho thấy sự tập trung khi dễ dàng cản phá.
Thế nhưng, tới phút 54, ĐT Anh được hưởng phạt đền sau khi Bukayo Saka bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tài năng của Hugo Lloris đã không thể đánh bại sự quyết đoán của Harry Kane trên chấm 11m. Và tỉ số được quân bình cho ĐT Anh.
Có được bàn gỡ, Tam Sư càng chơi càng thăng hoa, trong khi Pháp tỏ ra lúng túng để chống đỡ. Nếu như không có sự xuất sắc của Hugo Lloris, có lẽ tuyển Pháp đã phải nhận thêm những bàn thua tiếp theo.
Tưởng chừng như tuyển Anh đã lấy lại được thế trận, thế nhưng chỉ bằng vài tình huống tấn công đơn giản, bóng liên tục được rót cho Olivier Giroud. Dù tiền đạo mang áo số 9 đệm bóng không thành công ở pha bóng đầu tiên, nhưng cú đánh đầu thứ 2 của anh là quá khó và không cho Jordan Pickford bất cứ cơ hội nào để cản phá.
Trong những phút còn lại của trận đấu, Tam Sư đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để gỡ hòa khi Harry Kane sút hỏng ăn pha đá phạt đền. Tự đánh rơi cơ hội của chính mình, thời gian còn lại là không đủ để cho tuyển Anh có thể gỡ hòa. Chung cuộc Anh 1-2 Pháp, Tam Sư thêm lần gục ngã tại World Cup.
* Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Ma Rốc ở cuộc so tài tại vòng tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại gây thất vọng lớn, khi chơi bế tắc trước một Morocco phòng ngự phản công xuất sắc.
Bồ Đào Nha và Ma Rốc đều nhập cuộc rất tập trung và có những pha bóng tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Tuy nhiên, với những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình, Bồ Đào Nha đã giành được quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1 nhưng lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ khoa học của Ma Rốc.

Bồ Đào Nha bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của Ma Rốc. Ảnh: GETTY
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đoàn quân của HLV Fernando Santos đã phải trả giá ở phút thứ 41. Xuất phát từ tình huống tạt bóng cột xa của Allah bên phía cánh trái, tiền đạo Youssef En-Nesyri đã bật cao hơn cả để đánh đầu tung lưới thủ môn Diogo Costa mở tỉ số cho Ma Rốc.
Những phút ít ỏi còn lại của hiệp 1 đã không thể giúp cho đại diện châu Âu có bàn gỡ hòa và đành phải ra nghỉ giữa hiệp với việc bị dẫn trước 1 bàn thắng.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Bồ Đào Nha đã không hề giấu giếm ý định tràn lên phần sân của Ma Rốc nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, vẫn là sự bế tắc đến với Selecao châu Âu trước hàng phòng ngự “đổ bê tông” của Ma Rốc.
Thi đấu bế tắc, HLV Fernando Santos đã đưa ra một số điều chỉnh khi tung tiền đạo Cristiano Ronaldo vào sân ở phút thứ 52. Nhưng gần như cựu tiền đạo của Man United không thể tạo được cơ hội nguy hiểm lên khung thành đối phương.
Nỗ lực tấn công của Bồ Đào Nha ở những phút cuối đã không thể giúp họ đạt được mong muốn. 90 phút kịch tính kết thúc với chiến thắng chung cuộc 1-0 dành cho đại diện của châu Phi. Ma Rốc cũng chính là đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết của một kỳ World Cup.
Đáng chú ý, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cristiano Ronaldo đã quá xúc động và phi thẳng vào đường hầm. Cựu tiền đạo của MU không thể kìm được những giọt nước mắt khi đây gần như sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Trọng Ân (tổng hợp)