Anh Nguyễn Tấn Đạt tận tình chăm lo sức khỏe bệnh nhân

23/02/2024 - 11:03

BDK - Hơn 10 năm tốt nghiệp, cử nhân Y học thể thao - Phục hồi chức năng, anh Nguyễn Tấn Đạt (bệnh nhân thường gọi là thầy Đạt), 35 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 13, Ấp 5A, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, luôn tận tình chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân (BN). Trải qua công tác tại nhiều cơ quan y tế trong và ngoài tỉnh, anh Đạt luôn giữ trọn “Lương y phải như từ mẫu”, gắn bó công việc vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho BN quanh năm.

Thầy Đạt đang vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bà Lê Thị Sáng tại nhà của thầy.

Thầy Đạt đang vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bà Lê Thị Sáng tại nhà của thầy.

Năm 2012, anh Nguyễn Tấn Đạt tốt nghiệp cử nhân Y học thể thao - Phục hồi chức năng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Nhận bằng tốt nghiệp xong, anh công tác tại Phòng khám Đông y ở TP. Hồ Chí Minh. Cuối năm 2014, anh về công tác tại Khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Đến năm 2021, do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, mẹ lớn tuổi cần người chăm sóc nên anh Đạt quyết định về quê để chăm lo cho gia đình và tiếp tục công việc vật lý trị liệu cho người bệnh tai biến, thần kinh tọa hay yếu, liệt ở địa phương.

Vào buổi sáng (từ 6 - 11 giờ) mỗi ngày, anh Đạt triển khai vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho BN nhẹ tại nhà của mình. Từ 13 - 22 giờ, đến tận nhà BN nặng để vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Mỗi ngày, trung bình anh Đạt phải thực hiện vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho hơn 8 BN nhẹ tại nhà mình vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều, đến nhà 15 BN nặng trên địa bàn huyện Giồng Trôm để vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

“Hơn 3 năm, tôi bị nhồi máu cơ tim, đã điều trị ở nhiều cơ sở y tế. Giai đoạn dịch Covid-19, chồng tôi đưa đón (3 ngày/tuần) đến nhà thầy Đạt vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Hiện tại, tôi có thể đi vòng xóm và xung quanh nhà”, bà Lê Thị Sáng, 64 tuổi, ngụ ấp 5A, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm bộc bạch.

“Hồi trước, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn cùng tình trạng bệnh tai biến của ngoại ruột nên bản thân quyết lòng học vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để về điều trị cho ngoại. Tôi luôn tâm niệm: danh hiệu hay bằng cấp chỉ là điều kiện cần trong việc hành nghề; điều quan trọng là sự hết lòng hỗ trợ cũng như giúp đỡ, chăm lo sức khỏe cho BN”, anh Đạt tâm sự.

Hiện tại, anh Đạt đã tự xuất kinh phí hơn 30 triệu đồng để đầu tư và trang bị 6 máy điện châm; 2 máy điện trung tần; 2 máy bó thuốc; 6 đèn hồng ngoại; 3 giường bệnh để phục vụ cho công việc vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại nhà. Về giường bệnh, anh tận dụng giường cũ của người thân hay bạn bè chia sẻ lại và mang về sửa sang cho phù hợp điều kiện thực tế dành cho BN đến vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.   

Trong quá trình tác nghiệp, anh Đạt luôn thường xuyên trau dồi y đức cùng kiến thức về chuyên môn y học cho bản thân như: tham gia học văn bằng 2 về Y học cổ truyền; chứng chỉ nhu châm, thủy châm... Anh cho biết niềm vui của bản thân là được nhìn thấy BN của mình khỏe khoắn qua từng ngày và bệnh tật được đẩy lùi.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, 68 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm cho biết: “Thông qua người quen giới thiệu, thầy Đạt đến tận nhà để vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho tôi (hơn 2,5 tháng) cùng vợ (bà Trần Thị Năm, 68 tuổi) được trên 10 ngày. Tình hình tai biến của tôi cùng vấn đề liệt dây thần kinh số 7 của vợ đã thuyên giảm rõ rệt. Tay chân của tôi đã giảm mỏi mệt rất nhiều cũng như tình trạng sức khỏe của vợ cũng đang dần hồi phục rất tốt”.

“Hướng tới, khi bản thân đủ điều kiện và kinh phí sẽ nới rộng diện tích điều trị BN tại nhà, trang bị thêm máy móc và giường bệnh để chăm lo cho BN được tốt hơn. Bởi lẽ, trong thời kỳ hiện đại thì con cái cũng như người nhà BN luôn tất bật với cuộc mưu sinh mà không có nhiều thời gian đến bệnh viện để chăm lo cho BN. Vì thế, việc có phòng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng gần nhà sẽ tiện lợi hơn cho BN trong khu vực”, anh Đạt chia sẻ.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN