
Morata là người hùng của trận đấu với cú đúp bàn thắng.
Trận đấu giữa Atletico Madrid và Feyenoord đã khởi đầu bằng một thế trận cởi mở giữa 2 đội, những tình huống đáng chú ý đã xuất hiện ngay ở đầu trận đấu.
Ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, đội khách Feyenoord đã tận dụng thành công cơ hội của mình để chuyển hóa thành bàn thắng. Cầu thủ đội khách chớp lấy cơ hội dứt điểm từ tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Dù Jan Oblak đã cản phá thành công nhưng bóng bật ra chạm Mario Hermoso đi vào lưới.
Nhận bàn thua sớm, Atletico Madrid tràn lên tấn công và không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng san hòa. Alvaro Morata là tác giả của bàn thắng đó khi tận dụng thành công tình huống hậu vệ Feyenoord phá bóng trúng chân mình.
Thế trận sau đó có phần trùng xuống cho đến khi Feyenoord một lần nữa vươn lên dẫn trước, đội bóng Hà Lan đã dàn xếp đá phạt cơ bản và dễ dàng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Los Rojiblancos.
Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-2 thì ở những phút thi đấu bù giờ, Atletico Madrid bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa do công của Antoine Griezmann. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-2.
Sang đến hiệp 2, Atletico Madrid đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Lại là 2 đối tác ăn ý trên hàng công là Antoine Griezmann và Alvaro Morata khi cầu thủ người Pháp có đường chuyền sắc lẹm đánh bại hàng phòng ngự Feyenoord và tiền đạo người Tây Ban Nha đáp lễ đồng đội khi băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn bên phía đội khách.
Giờ đây những người sốt ruột hơn lại là Feyenoord, họ vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên Atletico Madrid dưới bàn tay của Diego Simeone vẫn luôn là đội bóng chơi phòng ngự kín kẽ khi cần, vì thế đội bóng Hà Lan dù cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng không tình huống nào trở thành bàn thắng.
Bên phía Atletico, thủ thành Jan Oblak có một ngày làm việc hiệu quả khi liên tục làm nản lòng các chân sút Feyenoord, thủ thành người Slovenia cũng giữ sạch mảnh lưới cho đến hết trận đấu, qua đó bảo toàn chiến thắng 3-2 cho Los Rojiblancos.
* Barcelona có chiến thắng tối thiểu trước Porto để khẳng định vị trí đầu bảng H sau 2 lượt trận.

Người vào sân thay Lewandowski là Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất cho Barcelona. Nguồn: Getty
Là trận đấu tâm điểm tại bảng H, cả Porto và Barcelona đều lựa chọn nhập cuộc thận trọng ở trận đấu này. Sau những phút đầu tiên thăm dò đối thủ, 2 bên bắt đầu đẩy dần nhịp độ của trận đấu và những tình huống nguy hiểm cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Dù vậy, sự vô duyên trước khung thành từ cả 2 đội khiến cho bàn thắng vẫn chưa tới.
Miệt mài tìm kiếm bàn thắng, Barcelona nhận tổn thất lớn về mặt lực lượng. Tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski trong một tình huống bị vào bóng quyết liệt đã gặp phải một chấn thương, cầu thủ ngườ Ba Lan đã phải rời sân và nhường chỗ cho Ferran Torres. Thi đấu bế tắc, tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì Gã khổng lồ xứ Catalan lại bất ngờ có bàn thắng. Người ghi bàn không ai khác chính là cầu thủ vào sân thay thế cho Lewandowski là Ferran Torres, 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng khi hiệp 1 khép lại.
Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà Porto bất ngờ là những người chủ động kiểm soát thế trận và tỏ ra lấn lướt trước Barcelona. Việc bị dẫn trước khiến cho đội chủ sân Dragao không còn đường lùi và đó là lựa chọn duy nhất để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó Barcelona cũng chủ động chơi với đội hình lùi sâu nhằm bảo toàn tỷ số cũng như sẵn sàng trừng phạt sai lầm khi có cơ hội. Thực tế, Porto đã có những cơ hội rõ ràng nhưng tất cả đều không thể được tận dụng thành công.
Càng về cuối, thể lực của các cầu thủ Porto cũng đã ít nhiều bị ảnh hưởng nên dù vẫn giữ được thế trận nhưng các tình huống lên bóng của họ đã thiếu đi đáng kể sự mạch lạc. Những gì đọng lại có lẽ là tấm thẻ đỏ của tiền vệ Gavi ở những phút cuối trận mà thôi. Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để xây chắc ngôi đầu bảng H với 6 điểm tuyệt đối.
Trọng Ân (tổng hợp)