BDK - Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12-5 ra đời nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nữ hộ sinh (5-5) và Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12-5) năm nay, Báo Đồng Khởi xin được giới thiệu hai gương mặt nữ tiêu biểu của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hai trong số những người góp phần làm nên những kỳ tích thầm lặng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
Chị Trương Thị Thanh Hương - Hộ sinh trưởng Khoa Sản (thứ 2 trái sang) hướng dẫn chuyên môn cho sinh viên thực tập.
“Làm mụ” bằng cả trái tim
“Là con út trong nhà, được cha mẹ và các anh chị bao bọc nên hồi nhỏ tôi rất vụng về. Đến nỗi mẹ từng thốt lên: “Tệ quá, sau này chỉ biết đi làm mụ!”. Câu nói tưởng như trách yêu ấy lại vô tình trở thành một lời tiên đoán cho hành trình nghề nghiệp đầy nhân ái của chị Trương Thị Thanh Hương - Hộ sinh trưởng Khoa Sản.
Chị Hương đến với nghề như một cái duyên định sẵn. Ban đầu, khi chọn ngành điều dưỡng, chị vẫn chưa rõ đâu là công việc của một nữ hộ sinh. “Phải đến khi trưởng thành, tôi mới nhận ra rằng cái nghề mình đang làm chính là “làm mụ” như mẹ từng nói ngày xưa”, chị kể lại với đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu và tự hào.
Suốt 30 năm gắn bó với công việc thầm lặng nhưng thiêng liêng này, chị Hương luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu. Với chị, hộ sinh không chỉ là một công việc chuyên môn mà còn là sứ mệnh yêu thương, chăm sóc người mẹ trong những khoảnh khắc đau đớn lẫn hạnh phúc tột cùng. Khi hỏi về ngành nghề đã chọn, chị Hương bộc bạch: “Tự hào nhất là khi mình làm một công việc đặc biệt, chăm sóc cho người bệnh để họ đi có một mà về được hai”.
Nữ hộ sinh không chỉ chăm sóc người bệnh mà còn đón nhận sự ra đời của những “thiên thần nhỏ”, mang lại niềm vui cho gia đình. Là người đã chứng kiến hàng ngàn ca sinh nở, chị Hương chưa bao giờ thấy mình chai sạn cảm xúc. Ngược lại, mỗi lần nghe tiếng khóc đầu đời của trẻ, chị lại như được tiếp thêm năng lượng. “Tôi vui lây, hạnh phúc lây khi thấy sản phụ mỉm cười, rơi nước mắt trong giây phút thiêng liêng đón con chào đời. Đó là khoảnh khắc đáng giá hơn mọi phần thưởng”, chị Hương nói.
Gieo hy vọng từ sự tận tâm
Ở một khoa khác của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, chị Nguyễn Thị Cẩm Linh, Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại - Thần kinh, cũng đang lặng lẽ viết nên câu chuyện nghề y bằng sự kiên trì, yêu thương và bản lĩnh. Với hơn 20 năm trong nghề, chị là tấm gương sáng trong công tác điều dưỡng, được đồng nghiệp quý trọng, bệnh nhân tin yêu.
Công việc của chị Linh không chỉ dừng lại ở quản lý, giám sát đội ngũ điều dưỡng mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với bác sĩ để đảm bảo quy trình chăm sóc bệnh nhân được thực hiện an toàn, hiệu quả. “Điều dưỡng không chỉ là nghề mà còn là sứ mệnh”, chị Linh nói đầy xúc động.
Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12-5, chị Linh tâm sự: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Được mọi người ghi nhận và dành những lời chúc tốt đẹp khiến tôi rất tự hào về công việc mình đang làm”.
Suốt hơn hai thập kỷ làm nghề, chị Linh vẫn không quên kỷ niệm về một bệnh nhân bị tai nạn dập tủy cổ dẫn đến yếu tứ chi, rơi vào trạng thái trầm cảm, muốn buông xuôi. Chính sự tận tình chăm sóc, động viên tinh thần và liệu trình phục hồi chức năng kiên trì mà chú ấy đã vượt qua nghịch cảnh, hồi phục sức khỏe.
Theo lời kể của chị Linh, sau 45 ngày điều trị, chú ấy được xuất viện với tình trạng 2 tay cầm được vật nhẹ, nhưng 2 chân vẫn còn yếu. Sau 2 tuần xuất viện, chú đi tái khám vô tình gặp lại chị, chú đã gọi và gửi lời cảm ơn. Chú nói nếu không nhờ chị động viên thì hôm nay chú không thể nắm tay chị được. “Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi vất vả của nghề đều được đền đáp và luôn tự hào về nghề điều dưỡng của mình”, chị Linh nói.
Gửi lời đến những đồng nghiệp nữ trong ngành, chị Cẩm Linh nhắn nhủ: “Hãy luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, chăm sóc người bệnh không chỉ bằng chuyên môn mà bằng cả trái tim tận tâm”. Đối với các bạn trẻ vừa bước vào nghề, chị nhấn mạnh rằng: “Dù những ngày đầu có thể đầy áp lực, hãy nhớ rằng mỗi việc bạn làm đều có thể tạo nên sự khác biệt to lớn cho người bệnh. Hãy làm nghề bằng tình yêu và niềm đam mê”.
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Nữ hộ sinh (5-5) và Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12-5). Các điều dưỡng, hộ sinh cùng nhau ôn lại truyền thống nghề nghiệp, giao lưu, chia sẻ, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết và yêu thương trong nội bộ đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh của bệnh viện.
Dịp này, Ban giám đốc bệnh viện chúc mừng, trao quà lưu niệm thể hiện lòng tri ân các điều dưỡng, nữ hộ sinh về hưu và đương nhiệm của bệnh viện đã đóng góp quan trọng cho bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Đồng thời, trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong Hội thi “5s” (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng).