V-League 2022:

Chủ nhà SHB Đà Nẵng thoát hiểm

03/11/2022 - 20:59

Giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 trước Sài Gòn FC, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng xem như đã có thể trụ hạng, dẫu họ vẫn còn 3 trận đấu nữa ở V.League 2022. Sau trận đấu, thầy trò đội chủ nhà đã thở phào nhẹ nhõm.

Trước trận, HLV trưởng Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng đã cho biết đây sẽ là cuộc cạnh tranh đầy khó khăn với ông, dẫu được chơi trên sân nhà và đối đầu với đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng là Sài Gòn FC. Sở dĩ nhà cầm quân họ Phan nói thế, vì dẫu đang tạm xếp ở vị trí thứ 9 tổng sắp, nhưng thực tế đội bóng sông Hàn chỉ hơn đối thủ đúng 3 điểm và nếu trắng tay ở trận đấu này, họ sẽ đối diện với hiểm nguy. Vì thế, mục tiêu của đội chủ nhà trong trận đấu này là phải giành trọn 3 điểm.

Ngược lại, đội khách Sài Gòn FC cũng cần thắng hơn bao giờ hết để nuôi hy vọng thoát hiểm, bởi 2 trận thua gần nhất đã kéo thầy trò HLV Phùng Thanh Phương xuống đáy bảng xếp hạng. Thêm vào đó, những đồn đoán về việc nhà tài trợ không tiếp tục đồng hành khiến các thành viên của đội rất hoang mang, nên việc của họ là tự cứu mình để tìm hy vọng ở mùa giải năm sau. Muốn làm được điều ấy, họ chỉ còn 1 cửa là phải thắng.

Trận đấu diễn ra giằng co và vẫn chưa có những pha tấn công thật sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau trong suốt thời gian của hiện 1. Bên cạnh đó, lực lượng của hai đội đều không quá mạnh, nhất là hàng công được đánh giá không cao, nên không ngạc nhiên khi vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi trong suốt 45 phút đầu tiên. Dẫu Sài Gòn FC đã có ít nhất 2 cơ hội để có thể khơi thông thế bế tắc ở những phút cuối hiệp 1.

Đỗ Merlo đã rất vất vả trước sự phong toả của cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Sông Hàn

Đỗ Merlo đã rất vất vả trước sự phong toả của cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Sông Hàn

Phút 50, trong một tình huống tấn công, SHB Đà Nẵng đã bất ngờ có bàn mở tỷ số khi Claudir đã có cú đánh đầu chuẩn xác, sau cú đá phạt góc của Văn Long. Bàn thắng bất ngờ khiến các học trò của HLV Phan Thanh Hùng rất hưng phấn. Ngược lại, nó như một gáo nước lạnh dội vào các cầu thủ Sài Gòn, buộc họ phải đẩy nhanh sức ép về phía khung thành thủ môn Văn Biểu hòng tìm được bàn cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, có vẻ như những pha tấn công của Sài Gòn FC đều khá bế tắc trước hàng phòng ngự khá chắn chắn của đội chủ nhà.

Trong khi đó, chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn nắm thế trận và có nhiều pha bóng nguy hiểm ngay trước khung thành của thủ môn Văn Phong, khiến hàng thủ của Sài Gòn FC phải hoạt động khá chật vật mới không bị thủng lưới lên lần nữa. Cần nói thêm, trận đấu này được điều này bởi trọng tài Mongkolchai Pechsri người Thái Lan và vị trọng tài này đã điều hành trận đấu khá ổn.

Niềm vui của cầu thủ SHB Đà Nẵng khi ghi bàn thắng. Ảnh: Sông Hàn

Niềm vui của cầu thủ SHB Đà Nẵng khi ghi bàn thắng. Ảnh: Sông Hàn

Càng về cuối trận, SHB Đà Nẵng đã đẩy nhanh sức ép về phía khung thành của Sài Gòn FC và liên tục khiến đội khách phải chống đỡ rất vất vả, may mà bàn thắng vẫn chưa có thêm cho đội chủ nhà. Thua 0-1 trong cuộc đối đầu này, Sài Gòn FC ngày càng lún sâu vào đáy bảng xếp hạng và họ chỉ còn 2 trận đấu để tìm cơ hội cho chính mình. Trong khi đó, việc giành 3 điểm ở trận cuộc so kè với Sài Gòn đã giúp SHB Đà Nẵng thoát khỏi vị trí nguy hiểm để có thể yên tâm trụ hạng, dù họ vẫn còn thi đấu ở 3 vòng còn lại của V.League 2022.

Danh sách thi đấu

SHB.ĐN: Văn Biểu, Hoàng Quãng, Duy Cương, Công Nhật, Walisson, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Minh Tâm, Văn Ngọ (Văn Long, 46’; Đình Duy, 65’), Phi Hoàng, Claudir.

Sài Gòn: Văn Phong, Nam Anh (Hoài An, 46’), Văn Đạt, Mạnh Cường, Quang Vinh (Công Thành, 89’), Văn Triền, Hữu Sơn (Matheus, 55’), Tấn Tài (Việt Phong, 89’), Hồng Sơn (Xuân Quý, 67’), Olsen, Đỗ Merlo.

* Ở trận đấu khác, dù sớm dẫn bàn, tạo ra thế trận áp đảo nhưng Hải Phòng vẫn đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1 trước HL Hà Tĩnh trên sân nhà.

Hải Phòng tiếp đón HL Hà Tĩnh với quyết tâm giành 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục đua tranh cùng Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Ở trận này, đội chủ nhà đón chào sự trở lại của bộ đôi trụ cột tuyến giữa là Moses và Hải Huy. Với việc có trong tay đội hình mạnh nhất nên không khó hiểu khi Hải Phòng tạo ra thế trận áp đảo trước Hà Tĩnh ngay từ những phút đầu tiên.

Đội hình của chủ nhà được đẩy cao trên nửa sân để tấn công. Nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt của Moses, Mpande, Hải Huy ở tuyến giữa và sự cơ động của hai biên giúp lối chơi của Hải Phòng rất nhuần nhuyễn. 

Sau những đợt tấn công liên tục, Hải Phòng đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút 15, từ tình huống tấn công trung lộ, Mpande đi bóng thẳng vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh đã không thắng được thủ môn Quang Tuấn. 

Nhưng đội chủ nhà cũng không phải đợi quá lâu để có được bàn thắng khai thông bế tắc. Phút 28, Việt Hưng đá phạt góc để Văn Tới đè người Văn Nam đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng. 

Đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo nhưng không thể tận dụng được để ghi thêm bàn thắng - Ảnh: Đức Cường

Đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo nhưng không thể tận dụng được để ghi thêm bàn thắng - Ảnh: Đức Cường

Có được bàn thắng dẫn trước, Hải Phòng càng thêm hưng phấn. Ở chiều ngược lại, đội khách dù thua nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát bóng. Họ chủ yếu chơi phòng ngự đợi những tình huống phản công.  Nhưng một mình Paollo đơn độc trên hàng công không thể giúp Hà Tĩnh tạo ra sự khác biệt.
Trong thời điểm cuối hiệp 1, Hải Phòng gia tăng sức ép mạnh hơn để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách đã thi đấu tập trung, bảo toàn mành lưới không bị thua thêm.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều sự thay đổi. Hải Phòng vẫn là đội nắm giữ thế trận. Đội chủ nhà gây ra nhiều sức ép cho hàng thủ Hà Tĩnh. Bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của đội khách. 

Phút 70, Moses đánh đầu đưa bóng vào lưới của Quang Tuấn nhưng trọng tài xác định cầu thủ chủ nhà trước đó đã việt vị. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Hải Phòng đã phải trả giá. Phút 75, từ tình huống lộn xộn tronh vòng cấm, trung vệ Tiến  Dụng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Thanh Trung bình tĩnh dứt điểm gạ đục Đình Triệu, quân bình tỷ số 1-1 cho Hà Tĩnh.

Thanh Trung ghi bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Hà Tĩnh có 1 điểm quý giá trên sân khách - Ảnh: Đức Cường

Thanh Trung ghi bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Hà Tĩnh có 1 điểm quý giá trên sân khách - Ảnh: Đức Cường

Bất ngờ bị gỡ hoà, Hải Phòng liên tục có sự điều chỉnh để tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Càng về cuối trận, sức ép của đội chủ nhà càng lớn hơn. Họ liên tục dồn bóng bổng vào trong vòng cấm để cho 3 ngoại binh Rimario, Moses và Mpande tranh chấp đánh đầu.

Tuy nhiên, hàng thủ của Hà Tĩnh dưới sự chỉ huy của Janclesio đã bình tĩnh hóa giải thành công. Đội khách bảo toàn tỷ số 1-1, và ra về với 1 điểm quý giá trước ứng viên vô địch Hải Phòng trên sân khách. Với trận hòa này, đội bóng núi Hồng tạm vượt lên trên Sài Gòn 1 điểm trên BXH khi giải đấu còn 3 vòng nữa sẽ khép lại.

Đội hình thi đấu

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Văn Tới, Thái Bình (Hoài Dương, 90’), Trung Hiếu, Ngọc Quang (Văn Minh, 76’), Moses, Việt Hưng, Hải Huy (Mạnh Dũng, 76’), Mpande, Rimario

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Trọng Đại, Janclesio, Văn Huy (Sỹ Nam, 46’), Văn Nam, Văn Long (Đức Nam, 76’), Văn Công, Trung Học (Đức Lợi, 90’), Văn Hiệp (Nhật Minh, 83’), Thanh Trung, Paollo

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN