 |
Ông Lương Cao Khải bị đưa vào ô tô. Ảnh minh hoạ. |
Ngày 15-11, phiên tòa xét xử vụ tiêu cực ở Thanh tra Chính phủ tiếp tục với phần thẩm vấn làm rõ hành vi nhận hối lộ và phần đề nghị mức án cho từng bị cáo.
Chiều cùng ngày, đại diện viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với Lương Cao Khải: 8-10 năm tù về tội nhận hối lộ, 6-8 năm tù tội đưa hối lộ và 12-18 tháng tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 15-18 năm tù giam. Bị cáo Dương Văn Lực bị đề nghị mức 7-8 năm tù giam và Bùi Xuân Bảy bị đề nghị 3-4 năm tù giam cùng về tội nhận hối lộ.
Theo nhận định của viện kiểm sát, đây là vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp lại xảy ra ngay tại Thanh tra Chính phủ, một cơ quan có chức năng đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, khi bị phát hiện thì các bị cáo lại tìm cách đưa hối lộ để "chạy" tội. Trong khi làm nhiệm vụ, Lương Cao Khải đã để đối tượng bị thanh tra gặp gỡ, tiếp xúc đưa tiền hối lộ nhiều lần. Hành vi phạm tội của các bị cáo không những xâm phạm hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ mà còn làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước, gây dư luận bức xúc trong xã hội.
Qua vụ án này còn cho thấy trách nhiệm không nhỏ của ông Quách Lê Thanh, nguyên tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Thanh đã thiếu kiểm tra, xem xét các kết luận thanh tra, chưa thực hiện nghiêm qui chế thanh tra. Việc ông Thanh xin cho hai con vào làm ngay trong đơn vị thuộc Tổng công ty Dầu khí VN là trái với kỷ luật của ngành.
Trước đó trong phần thẩm vấn, các bị cáo Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy đều cho rằng đó là tiền tình cảm, quà biếu, thậm chí họ còn nại rằng mình bị ép buộc nhận tiền.
Về hành vi năm lần nhận tiền với tổng số tiền 5.000 USD và 10 triệu đồng, Dương Văn Lực cho rằng số tiền đó không đúng với thực tế và chỉ "thực nhận" 4.000 USD và 5 triệu đồng. Bị cáo Lực nói rằng trong năm lần nhận tiền thì có lần phải rơi vào tình trạng "bất khả kháng" vì bị... ép buộc!? Nghe thế vị chủ tọa liền nói: "Bị cáo nhận mỗi lần vài nghìn đôla mà bảo là bị ép buộc sao? Nếu bị cáo còn làm thanh tra, có người ép nhận tiền bị cáo cũng tiếp tục nhận suốt đời sao?". Bị cáo Lực còn "lấp liếm" rằng số tiền cáo trạng qui buộc nhận hối lộ là do đơn vị bị thanh tra "bồi dưỡng" vì: "Thấy bị cáo làm việc nhiều, làm thêm giờ, làm cả những ngày nghỉ”. Nghe đến đây vị chủ tọa liền gắt: "Bị cáo làm việc cho Nhà nước đã có người chấm công ngoài giờ, lương được trả theo tiêu chuẩn do Nhà nước qui định. Giải thích như thế làm sao chấp nhận được".
Trong khi đó, trả lời thẩm vấn về hành vi nhận 11 triệu đồng và xin cho con vào làm tại đơn vị bị thanh tra, bị cáo Bùi Xuân Bảy cũng cho rằng đó không phải là tiền hối lộ mà là tiền "quà biếu" của bạn bè. Hội đồng xét xử hỏi: "Bạn bè gì? Họ chính là những người có trách nhiệm tại đơn vị do bị cáo thanh tra?". Bùi Xuân Bảy đành thừa nhận việc nhận tiền của mình là có.