Hạt gạo nghĩa tình ấm áp yêu thương

19/02/2025 - 05:25

BDK - Giữa những sôi động của cuộc sống, vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia, giúp đỡ. Tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” do Câu lạc bộ Ấm mãi tình người - chùa Huệ Ân thực hiện định kỳ đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh.

Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sậu, xã Tân Thanh.

Bắt đầu hoạt động từ tháng 9-2017, đến nay đã 7 năm 4 tháng, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Mỗi tháng, 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật đều được nhận 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác. Dù số lượng không lớn, giá trị không cao nhưng với những người già yếu, bệnh tật, từng hạt gạo đều quý như vàng.

Gặp gỡ bà Lê Thị Lợt ở xã Tân Hào, bà Trần Thị Ngọc Hạnh, bà Nguyễn Thị Sậu ở xã Tân Thanh, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chương trình. Cả 3 bà đều là những người phụ nữ có tuổi, gánh trên vai những nỗi đau bệnh tật, kinh tế khó khăn. Nhờ có “Hạt gạo nghĩa tình”, cuộc sống của gia đình phần nào được ổn định hơn.

Bà Lê Thị Lợt, ấp Tân Thị Đình, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm tâm sự: “Gia đình tôi khó khăn lắm, chồng bệnh tai biến nay 18 năm rồi, tôi thì cũng bệnh tật. Cũng nhờ chùa với mạnh thường quân hàng tháng cho gạo, Tết vừa rồi có quà Tết nữa, thành ra cũng rất biết ơn mạnh thường quân”.

Những hoàn cảnh của chương trình giúp đỡ đều rất khó khăn, không có khả năng lao động và bệnh tật thường xuyên. Như trường hợp của bà Trần Thị Ngọc Hạnh, ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, mặc dù 72 tuổi, thường xuyên ốm đau nhưng vẫn phải đi bán vé số để trang trải chi tiêu hàng ngày. Bà có đứa con gái bị thiểu năng và cháu ngoại vừa bị thiểu năng vừa bị khuyết tật. Cuộc sống của cả 3 người đều trông chờ vào những đồng tiền lời bán vé số của bà Hạnh và những hạt gạo nghĩa tình của Câu lạc bộ Ấm mãi tình người.

Hay như hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Sậu, không gia đình, không đất đai, nơi trú ngụ của bà là căn nhà cột chôn đủ cái giường và cái bếp lò được cất nhờ trên đất của người cháu họ. Nguồn sống duy nhất của cụ bà 87 tuổi này là số tiền trợ cấp xã hội dành cho đối tượng người cao tuổi. Bà Sậu cho biết: “Hiện tại tui sống một mình. Hơn 6 năm nay nhờ  chùa phát gạo nên tôi cũng đỡ lo trong cuộc sống, tôi rất cảm ơn”.

Những hạt gạo nghĩa tình đã mang đến niềm tin và hy vọng cho những số phận bất hạnh. Đó là tình yêu thương, là sự sẻ chia của cộng đồng, là tấm lòng vàng của những nhà hảo tâm.

Thầy Thích Minh Lực - Trụ trì chùa Huệ Ân, xã Tân Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ấm mãi tình người chia sẻ: “Từ đầu năm 2015, khi về chùa Huệ Ân và tham gia những chuyến thiện nguyện tôi nhận thấy rằng việc giúp đỡ chỉ một phần là chưa đủ. Khi họ bệnh tật, không có khả năng lao động, tôi đã thành lập chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” để trao những hạt gạo hàng tháng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bớt đi gánh nặng, an tâm lo trị bệnh. Để duy trì chương trình, câu lạc bộ thiện nguyện kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Mỗi phần quà, dù lớn hay nhỏ đều góp phần đem đến sự ấm áp cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Mỗi hạt gạo trao đi là một niềm tin được gửi gắm. Với những phần quà ý nghĩa, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng những người bệnh tật, khó khăn. Trong mùa xuân tươi đẹp này, chúng ta tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn sẽ sớm được cải thiện, cuộc sống sẽ tươi sáng hơn, góp phần tạo nên một xã hội nhân ái, văn minh.

Bài, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN