Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”

09/08/2024 - 06:03

BDK - Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ tháng 11-2021 với ý nghĩa nhân văn vừa xoa dịu nỗi đau, vừa trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ mồ côi mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Chương trình đã nhanh chóng được Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hưởng ứng, triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà My trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2024.

Cha mất do nhiễm Covid-19, mẹ không có công việc ổn định, phải làm thuê nuôi 3 con còn nhỏ, ở trong căn nhà mái ấm tình thương được xây trên phần đất của ông bà ngoại, 4 mẹ con chị Nguyễn Hà My ở ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách nương tựa lẫn nhau sống qua những ngày gian khó. Em Đoàn Thanh Nam (con trai lớn của chị Nguyễn Hà My), tâm sự: “Con có 3 anh em trai, cha con bệnh mất trong dịch Covid-19 năm 2021, nhà con có 4 mẹ con thuộc hộ nghèo, mẹ con  không có nghề nghiệp cố định, hàng ngày, mẹ con phải đi làm thuê như: trồng bịch cây giống, làm cỏ vườn, xịt thuốc các thứ để có tiền nuôi anh em tụi con. Mẹ con nói anh em chúng con phải ngoan, cố gắng học hành thật tốt nhưng con thấy mẹ con đi làm cực khổ quá, nhiều lúc con muốn nghỉ học để phụ giúp mẹ, để nhường cho các em con được đi học”.

Theo chị Nguyễn Thị Hà My, chị sẽ cố gắng hơn nữa để các con được đi học vì chị thấy cuộc đời của chị trước mắt quá cực khổ rồi, chị không muốn các con sẽ lại giống như chị.

Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Bộ CHQS tỉnh thực hiện, Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thông qua chính quyền địa phương thấy được sự cực khổ gia đình của bạn Nguyễn Thị Hà My nên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã bàn bạc và xin ý kiến của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” đối với cháu Đoàn Thanh Thiện, sinh năm 2018 đến 18 tuổi. Ngoài ra, Ban Chấp hành hội cũng thường xuyên vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ thêm về kinh phí cũng như dụng cụ học tập cho các em. Tuy kinh phí vẫn còn ít nhưng đây là tấm lòng của chị em, mong các em được cắp sách đến trường.

Chị Nguyễn Thị Hà My chia sẻ, sẽ luôn cố gắng hết sức để các con đều được đi học để sau này có cuộc sống và tương lai tươi đẹp hơn. Được biết, hàng ngày, mỗi sáng thức dậy, em Đoàn Thanh Nam phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, làm đồ ăn, gọi các em dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở để đi học. Đi học về thì em phụ mẹ làm công việc nhà, phụ giặt đồ đạc cho các em để mẹ bớt cực khổ.

Theo Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách Lê Thị Thúy Phượng, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã quan tâm hỗ trợ cho gia đình chị Hà My như vận động xây nhà tình thương, vận động tặng quà, thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình cũng như các cháu an tâm đến trường. Chính quyền địa phương cũng đã chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời quan tâm và đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp với gia đình các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn các gia đình tiếp cận đầy đủ chính sách của Nhà nước; giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình và cộng đồng.

Ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lại mất đi người thân là nỗi đau, sự thiệt thòi khó lấp đầy đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Hiểu được điều này, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm “Mẹ đỡ đầu” cho các trẻ mồ côi, kết nối vận động nguồn lực hỗ trợ...

“Để chương trình “Mẹ đỡ đầu” có sức lan tỏa trong cộng đồng, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục chủ động kết nối các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho trẻ có điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành. Đây là nguồn động viên giúp các em nỗ lực hơn trong học tập và cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

(Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

        Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN