Ngoại hạng Anh 2020/21:

Mason ra mắt thắng lợi

22/04/2021 - 06:38

Tân HLV Ryan Mason đã có chiến thắng đầu tiên ở trận đấu Tottenham vs Southampton nhờ 2 pha lập công của Gareth Bale và Son Heung-min.

Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo có vẻ như chưa thể đem lại làn gió mới tại Tottenham Hotspur. Đội bóng của Ryan Mason để cho Southampton chơi lấn lướt trong hiệp một và gần như không thể tạo ra pha bóng nào đáng chú ý.

Ngay phút thứ 3, lẽ ra đội khách Southampton phải vươn lên dẫn bàn sớm. Từ cánh trái, Nathan Tella tạt đường bóng khó chịu vào khu vực 16m50 và Salisu thực hiện cú đánh đầu căng song Hugo Lloris phản xạ quá hay để cứu thua cho đội chủ nhà. Bóng bật ra và Che Adams có mặt sút bồi mạnh chẳng kém tuy nhiên một lần nữa Lloris cản phá xuất thần trong sự nuối tiếc lẫn thán phục của đối thủ.

Sau hàng loạt pha hãm thành, đội khách cuối cùng cũng đã có được bàn thắng. Phút 30, James Ward-Prowse đá phạt góc và Danny Ings thực hiện cú lắc đầu kỹ thuật vô cùng hiểm hóc khiến Lloris chỉ còn biết đứng im nhìn trái bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới.

Ings mở tỷ số trận Tottenham vs Southampton ở phút 30

Ings mở tỷ số trận Tottenham vs Southampton ở phút 30

Bước sang hiệp 2, Tottenham thi đấu có phần khởi sắc hơn. Áp lực mà họ tạo ra về khung thành Southampton tăng lên, cả về độ nguy hiểm. Hàng công đã liên lạc với nhau tốt hơn, không còn rời rạc mạnh ai nấy đá như hiệp đầu.

Và tới phút 60, Gà trống đã có được bàn thắng gỡ hòa. Son Heung-min kiến tạo thông minh cho Lucas Moura nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đã trúng vào người Vestergaard. Bóng bật ra đến vị trí của Bale và sau một vài động tác xử lý, ngôi sao người xứ Wales cứa lòng trong chân trái kỹ thuật nhằm về góc xa, không cho McCarthy một cơ hội nào.

Bale có pha dứt điểm đẳng cấp gỡ hòa 1-1 ở trận Tottenham vs Southampton

Bale có pha dứt điểm đẳng cấp gỡ hòa 1-1 ở trận Tottenham vs Southampton

Đến phút 75, mành lưới Southampton đã rung lên lần thứ 2 khi Reguilon căng ngang quá thuận lợi cho Son Heung Min băng vào dứt điểm một chạm bằng chân trái, hạ gục thủ môn McCarthy. Tuy nhiên, rất đáng tiếc cho tiền đạo người Hàn Quốc khi bàn thắng của anh đã không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Thế nhưng, Son cũng không phải tiếc nuối lâu. Phút 87, Djenepo có pha phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng 16 mét 50 với Reguilon. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài trao cho Gà trống một quả phạt đền và Son Heung-min đã thực hiện chính xác, ấn định tỷ số 2-1.

Son ghi bàn trên chấm 11m ở trận Tottenham vs Southampton

Son ghi bàn trên chấm 11m ở trận Tottenham vs Southampton

Kết quả cuối cùng trận đấu Tottenham vs Southampton là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Chiến thắng đầu tiên dưới thời Ryan Mason giúp Tottenham tạm thời vươn lên vị trí thứ 6, tuy nhiên họ vẫn đang thi đấu nhiều hơn các đối thủ của mình.

* Ở trận Aston Villa vs Man City tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà đã gây bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm nhưng bản lĩnh của Man xanh đã giúp họ ngược dòng chiến thắng ngay trong hiệp 1, qua đó nới rộng cách biệt với đội nhì bảng MU lên thành 11 điểm.

Ngay giây thứ 20 của trận đấu, lưới của Man City đã rung lên từ một tình huống tấn công chớp nhoáng của Aston Villa. Đội chủ nhà thực hiện pha đá phạt nhanh ở gần giữa sân, John Stones phá bóng hỏng, tạo điều kiện để Ollie Watkins thoát xuống rồi chuyền vào cho John McGinn đệm bóng chéo góc mở tỷ số trận đấu.

Bị dội gáo nước lạnh, Man City không hề nao núng. Họ dần dần kiểm soát thế trận và đến phút 22, trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Chỉ với 5 đường chuyền, xuất phát từ thủ thành Ederson, The Citizens đã đưa bóng nằm gọn trong lưới Aston Villa. Người dứt điểm cuối cùng là Phil Foden khi anh nhận đường căng ngang chuẩn xác của Bernardo Silva. Một pha làm bàn chuẩn mực của Man City.

Ở quãng thời gian sau đó, Man City tiếp tục gây ra nhiều sức ép về phía cầu môn của Aston Villa. Phút 40, từ đường treo bóng vào của Silva, Rodri bật cao hơn tất cả đánh đầu đưa Man City vượt lên dẫn bàn.

Thế nhưng, chỉ 4 phút sau, Man City gặp tổn thất lớn khi trung vệ Stones nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp vào chân Jacob Ramsey ở tình huống phản công tốc độ. Ban đầu, Stones chỉ phải nhận thẻ vàng nhưng sau một hồi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định truất quyền thi đấu của trung vệ phía Man City.

Chơi thiếu người, Man City bị Aston Villa ép sân ở đầu hiệp 2. Dù vậy, trớ trêu thay là đến phút 57, lợi thế hơn người của đội chủ nhà đã không còn khi Matthew Cash nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Foden.

Man City sau đó tạo ra thêm vài cơ hội nguy hiểm nữa nhưng không thể tận dụng thành công. Dẫu vậy, tỷ số 2-1 cũng đã là quá đủ để họ bỏ túi 3 điểm quan trọng rời Villa Park.

Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu Premier League 2020/21 với 77 điểm, nới rộng cách biệt với đội nhì bảng MU lên thành 11 điểm. Ở vòng đấu tới, Man City sẽ làm khách trước Crystal Palace, hôm 1-5.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN