
Anh Phạm Duy Thanh bên phương tiện mưu sinh của gia đình. Ảnh: Minh Tân
Tìm ra chân giá trị cuộc sống
Anh Phạm Duy Thanh, 34 tuổi, ngụ xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, từng nhận mức án 8 năm 3 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Nhờ chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực lao động, cải tạo, anh Thanh được 3 lần giảm án, với tổng thời gian hơn 3 năm. Mãn hạn tù vào đầu năm 2021, anh Thanh mang nhiều mặc cảm nhưng được sự quan tâm, động viên của gia đình và chính quyền, cùng các ngành, đoàn thể địa phương, anh dần tái hòa nhập cộng đồng, cởi mở với mọi người xung quanh và quyết tâm làm lại cuộc đời.
Anh được tạo điều kiện vay gần 200 triệu đồng để mua một chiếc xe Hoa Lâm hoàn toàn mới, có giấy tờ đầy đủ, rõ ràng. Theo anh chia sẻ, trước kia từng va vấp với “xe gian” nên anh nhất định tránh xa, dù phải tốn nhiều tiền hơn cả chục lần. Có xe làm phương tiện chở thuê, bình quân mỗi ngày anh kiếm được khoảng 500 ngàn đồng, đủ để trang trải cuộc sống và dành dụm tiền trả nợ ngân hàng. Cuộc sống hiện tại tuy chưa dư dả nhưng anh cảm thấy vui vì được sống bằng sức lao động chân chính của mình và gia đình cũng không còn phải buồn phiền như trước. Anh Thanh tâm sự: “Lúc trước, tôi cạn nghĩ, suốt ngày giao du với bạn bè xấu, làm chuyện phạm pháp, cuối cùng bị bắt và chịu án phạt tù. Mẹ đã khóc rất nhiều vì tôi. Tôi rất ân hận vì những lầm lỗi đã qua. Tôi luôn tự nhủ sẽ sống thật tốt, không làm mẹ phải khóc thêm một lần nào nữa”.
Ở một hoàn cảnh khác, anh Trần Hoàng Ân, 40 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, xuất thân trong một gia đình rất khó khăn, lại đông anh chị em. Học hết lớp 6, anh Ân nghỉ học để phụ giúp gia đình bằng nhiều công việc khác nhau. Đến lúc trưởng thành, anh bén duyên với nghề tiếp thị. Nhờ cần cù, lanh lẹ, anh nhanh chóng thành công trong công việc với nguồn thu nhập hậu hĩnh. Cũng chính lúc này, anh ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy kim tiền; cộng với nỗi ám ảnh về tuổi thơ nghèo khó, cơ cực nên lúc nào anh Ân cũng muốn kiếm thật nhiều tiền và anh đã lạc lối. Mức án 3 năm tù là cái giá anh phải trả cho tội sản xuất hàng giả để thu lợi bất chính.
Trong quá trình chấp hành án, anh Ân dần nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống không phải ở vật chất, mà chính là hạnh phúc gia đình, là sự bình yên, thanh thản. Sau khi mãn hạn tù, anh từ bỏ công việc trước đây, hàng ngày chăm sóc vườn dừa. Đến nay, hơn 200 cây đã cho thu hoạch, mỗi tháng anh thu về khoảng 20 triệu đồng. Thu nhập này tuy không nhiều như trước đây nhưng đủ để anh chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và điều quan trọng hơn là anh đã tìm được giá trị cuộc sống như mình mong muốn. Anh Ân chia sẻ: “Trước đây, mỗi tháng tôi kiếm được cả trăm triệu đồng, đi ô tô, ăn nhà hàng nhưng không có thời gian dành cho vợ con. Tiền thì có nhiều nhưng vợ chồng thường xuyên lục đục, cãi vã, đến mức sắp ly hôn. Giờ thì khác, ngoài giờ lao động, tôi dành hết thời gian cho gia đình, chăm lo dạy dỗ con cái. Tôi cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống bình yên và hạnh phúc như bây giờ”.
Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng
Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, hàng năm, những người đang chấp hành án phạt tù tích cực lao động, cải tạo và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được xem xét giảm án, đặc xá tha tù trước thời hạn để họ sớm trở về sum họp gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh đang quản lý 1.144 người chấp hành xong án phạt tù, chưa xóa án tích.

Anh Trần Hoàng Ân chăm sóc vườn dừa. Ảnh: Minh Tân
Để giúp đỡ những trường hợp này, công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời chia sẻ, động viên, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các ngành chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các công ty, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tiếp nhận những người từng có tiền án vào làm việc, giúp họ có công ăn việc làm ổn định, góp phần phòng ngừa tình trạng tái phạm tội.
Thượng tá Lê Thanh Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh cho biết: Những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường có tâm lý mặc cảm, tự ti. Nếu không được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của gia đình, chính quyền và cộng đồng, không có việc làm, nghề nghiệp ổn định, họ dễ rơi vào trạng thái chán nản, dẫn đến hành vi tái phạm tội. Do vậy, việc giúp đỡ những trường hợp này tái hòa nhập cộng đồng rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Đăng Khoa