Người đội trưởng cứu hỏa luôn tiên phong với nghề

12/12/2022 - 16:45

BDK.VN - Trò chuyện với Đại úy Lê Thanh Phong - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Ba Tri thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã 20 năm gắn bó với công tác PCCC. Bằng sự tận tuỵ, năng động, trách nhiệm, trong công tác anh luôn giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ công an, không ngại khó khăn nguy hiểm, sẳn sàng đương đầu với “giặc lửa”, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại địa phương.

Đại úy Lê Thanh Phong trao đổi nghiệp vụ với đồng đội.

Đại úy Lê Thanh Phong trao đổi nghiệp vụ với đồng đội.

Nghề chữa cháy được người dân quen gọi là lính cứu hoả 114. Nghề này bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân trong những vụ hoả hoạn nguy hiểm bằng cách chiến đấu với ngọn lửa hung dữ. Chính vì thế, trong công tác chuyên môn với vai trò là đội trưởng, Đại uý Lê Thanh Phong luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, Ban chỉ huy đơn vị tổ chức triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực PCCC&CNCH; trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sỹ trong Đội duy trì tốt thường trực sẳn sàng chiến đấu 24/24h trong ngày, đảm bảo sẵn sàng cơ động phương tiện nhanh trong mọi tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Có thể nói công tác chiến đấu với “giặc lửa” Đại uý Lê Thanh Phong luôn thể hiện tin thần quả cảm của người lính cứu hoả, không ngại khó khăn, gian khổ, sẳn sàng vì nhân dân quên mình, bảo vệ tài sản, tính mạng, đem lại sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Điển hình, vào cuối tháng 11-2019, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh nhận được tin báo cháy của người dân về việc  3 tàu đánh bắt thuỷ sản neo đậu tại ấp An Bình 1, xã An Hoà Tây, huyện Ba Tri đang bốc cháy dữ dội. Nhận được lệnh của lãnh đạo đơn vị Phòng, giao Đại uý Lê Thanh Phong chỉ huy và xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dùng, 3 máy bơm chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Sau khi nắm thông tin, đánh giá tình hình, khả năng phát triển của đám cháy, Đại uý Lê Thanh Phong trực tiếp chỉ huy chữa cháy và quyết định sử dụng các kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy làm lạnh và cách ly để nhanh chóng hạ nhiệt độ vùng cháy và cô lập đám cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cứu tài sản cho người dân, được cấp trên khen thưởng, quần chúng nhân dân cảm phục, yêu quý.

Chừng ấy năm gắn bó với nghề, Đại uý Lê Thanh Phong vẫn luôn tự hào, kiên định với sự lựa chọn của mình, dù ý thức được những hiểm nguy thường trực, những vất vả trong cuộc chiến với “giặc lửa”, khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Anh chia sẽ: “Công tác PCCC&CNCH là nghề nguy hiểm, đối diện với nhiều gian nan, vất vả. Đặc thù của nghề chữa cháy là lúc nào những người lính cứu hoả cũng phải luôn ở tư thế sẳn sàng để lao vào công việc, kể cả những lúc ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí… Do đó, anh cùng anh em trong đơn vị thường xuyên tổ chức tập luyện, rèn luyện thể lực, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, thường xuyên trao dồi kiến thức, tập huấn kỹ năng, nâng cao tay nghề, sẳn sàng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người”.  

Trung tá Trần Quốc Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh nhận xét: Đại uý Lê Thanh Phong là cán bộ gương mẫu, tận tuỵ, trách nhiệm trong công việc; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị; tính tình điềm đạm, hòa nhã với đồng chí, đồng đội. Trong công tác chuyên môn, với trách nhiệm là đội trưởng, đồng chí luôn tìm cách nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH. Dưới sự điều hành của đồng chí Phong, Đội chữa cháy và CNCH khu vực huyện Ba Tri hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Minh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN