 |
BS Huỳnh Ngọc Lan Vy khám bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: CTV |
Chọn ngành Y là chọn lựa của lòng dũng cảm: dũng cảm chấp nhận và dũng cảm hy sinh, vì học ngành Y là đánh đổi tuổi trẻ, dấn thân vào áp lực, không cho phép bản thân gục ngã và luôn kiên cường bước về phía trước.
Do đó, chọn ngành Y để cống hiến cần lắm một tình yêu đủ lớn, đủ vị
tha. Ngành Y thường xuyên không có được giấc ngủ ngon, thiếu thốn những bữa cơm
đầm ấm bên gia đình và phải đối mặt với nhiều rủi ro nghề nghiệp. Rủi ro lại
càng nhiều hơn với nhân viên làm tại các bệnh viện tâm thần - môi trường thường
xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân thiếu tự chủ và dễ kích động. Những vết
thương do bệnh nhân tấn công, những đêm dài mất ngủ canh bệnh nhân kích động,
la hét, đôi khi áp lực tinh thần từ người nhà bệnh nhân, đó gần như là những
chuyện “cơm bữa” hằng ngày. Tuy vậy, thấu hiểu với nỗi đau của bệnh nhân và lo
lắng của người nhà, chúng tôi lại nghiêm khắc hơn với bản thân, tập cho mình một
tinh thần vững chắc, một sức khỏe dồi dào và không ngừng trau dồi thêm kiến thức.
Bệnh viện Tâm Thần Bến Tre là một bệnh viện “trẻ”, còn thiếu thốn nhiều về tài
lực, nhân lực và vật lực, nhưng chúng tôi - cán bộ trẻ của bệnh viện luôn tâm
niệm phải cháy hết mình, làm việc bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, khắc phục mọi
khó khăn trong điều kiện cho phép, làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân, tất cả
đặt lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu. Những phần khen là minh chứng cho sự đoàn kết,
sáng tạo và lao động miệt mài của tập thể nhân viên bệnh viện.
Dẫu cho khó khăn trăm bề, nhưng đã khoác trên
mình chiếc áo blouse trắng là gánh vác trên vai trách nhiệm chăm sóc sức khỏe
nhân dân, là dùng “y đức” làm kim chỉ nam cho cuộc sống mỗi cán bộ y tế. Đó
chính là mong mỏi của Bác Hồ kính yêu, để “Lương y phải như từ mẫu”. Y đức
không phải chỉ là yêu thương bệnh nhân, không phải chỉ là lời thề Hippocrat, mà
trong thời đại mới, y đức còn là tinh thần học hỏi, sáng tạo. Mỗi nhân viên y tế
là một sinh viên y suốt đời, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành
tựu mới vào công tác chuyên môn hằng ngày, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ
khó khăn với bệnh nhân và người nhà.
Thế hệ chúng tôi hôm nay tự hào là tuổi trẻ lịch
sử vẻ vang thời đại Hồ Chí Minh, là những người con của quê hương Đồng Khởi,
chúng tôi hứa phấn đấu không ngừng để không phải hổ thẹn trước các bậc tiền bối,
những người thầy, người anh đi trước, những tấm gương thời đại mà chúng tôi
đang noi theo đó là các GS. BS Phạm Ngọc Thạch, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất
Tùng… Học hỏi các thầy, chúng tôi nguyện dùng 8 chữ vàng của Hải Thượng Lãn
Ông: “Nhân - Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành - Khiêm - Cần” để tự răn mình.
Chúng tôi, những thầy thuốc trẻ với tinh thần của người lính trẻ, tinh thần Bộ
đội Cụ Hồ luôn ghi nhớ lời người dạy: “Phải lao vào chỗ bẩn để làm cho sạch, phải
dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ”.