Tỏa sáng nghị lực thanh niên vượt khó

13/10/2021 - 06:04

BDK - Nhân kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2021), Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát sóng chương trình giao lưu trực tuyến “Tỏa sáng nghị lực Việt” tại các kênh Fanpage của tổ chức Đoàn, Hội. Câu chuyện của 3 bạn trẻ khuyết tật vượt khó vươn lên đã mang đến nhiều cảm xúc, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng về nghị lực sống.

Nguyễn Minh Luân chơi đàn sến.

Nguyễn Minh Luân chơi đàn sến.

Nguyễn Minh Luân: Đừng bao giờ từ bỏ!

Những ai đã một lần trò chuyện với Nguyễn Minh Luân sẽ khó quên được bởi ấn tượng sâu đậm về một chàng trai tài năng mà thiệt tình, khiêm tốn. Thầy giáo trẻ Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1991) tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử. Anh công tác tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner đến nay được 6 năm, phụ trách mảng giáo vụ, văn phòng.

Minh Luân bẩm sinh bị bong võng mạc nên mắt bên trái không còn thấy nữa, riêng mắt phải cận nặng đến 8 độ. Dù bản thân chịu thiệt thòi vì khiếm khuyết bẩm sinh, lại thêm hoàn cảnh gia đình nghèo nhưng Minh Luân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thôi học hay bỏ cuộc.

Suốt 12 năm phổ thông, anh đều là học sinh giỏi. Lên đại học, anh là sinh viên 5 tốt của trường, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động. Đặc biệt, Minh Luân đã vinh dự được gặp Chủ tịch nước đến 2 lần khi cùng các bạn trẻ khuyết tật có nghị lực vượt khó giao lưu tại Hà Nội vào năm 2009 và 2017. “Chính những lần gặp gỡ đó cho tôi thấy bản thân mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Vì vậy, càng không được phép từ bỏ, buông xuôi”, Minh Luân chia sẻ.

Tất nhiên, ai thì cũng có những thời điểm buồn vui trong cuộc sống. Khi đó, Minh Luân lại tìm đến với âm nhạc dân tộc. Bởi, từ ngày bé, tiếng hát, tiếng đàn đã trở nên quen thuộc qua lời ru của mẹ, ngón đờn của ông nội. Ở TP. Hồ Chí Minh, cùng với việc học, Minh Luân còn giao lưu với các bạn bè ở nhạc viện và tự học hỏi, tìm tòi chơi nhạc, chủ yếu là nhạc cụ dân tộc. Đến nay, số nhạc cụ mà anh biết sử dụng đã lên đến con số 7, gồm: đàn cò, đàn kìm, đàn sến, đàn bầu, sáo trúc, ghi ta phím lõm và đàn organ. Cùng với những người bạn của mình, Minh Luân kết nối thành nhóm sinh hoạt âm nhạc ở trường và được Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP. Hồ Chí Minh) phát triển thành Câu lạc bộ Giai điệu phương Nam. Câu lạc bộ hiện vẫn còn duy trì hoạt động, lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc cho các bạn trẻ.

Phan Văn Thiện: Nỗ lực tự khẳng định mình

Phan Văn Thiện (sinh năm 2001), ở ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành là sinh viên năm 3, ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Vượt qua những mặc cảm dị tật và hoàn cảnh gia đình, Thiện đã nỗ lực học tập và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp khi có được việc làm ổn định, chăm sóc cho mẹ và gia đình mình.

Phan Văn Thiện tập luyện với tạ tay.

Phan Văn Thiện tập luyện với tạ tay.

Thiện bị dị tật bẩm sinh khuyết một phần cánh tay trái. Từ khi hiểu chuyện, nhìn các bạn chơi đùa, Thiện nhận ra khoảng cách mà mình khó có thể hòa đồng được chỉ vì dị tật, khác người. Nhưng không chọn cách che giấu nỗi buồn, Thiện lao vào tập thể dục để cho bản thân không phải nghĩ ngợi, dần dần, tập thể dục và tích cực vận động đã trở thành thói quen để Thiện giải tỏa cảm xúc. Thiện tìm đến với tập gym để luyện cơ bắp như là niềm đam mê lành mạnh để rồi với hình thể và cơ bắp đẹp, được mọi người công nhận, Thiện tìm thấy sự tự tin khi được là chính mình. Quan sát Thiện tập động tác hít đất và nâng chiếc tạ tay gần 20kg thì có thể hiểu bạn đã mạnh mẽ như thế nào.

Với gia đình, Thiện luôn là chỗ dựa vững chắc, đỡ đần cho mẹ nhiều việc, từ nấu cơm, làm đồ ăn cho đến những việc cần sức vóc, việc gì có thể làm được thì em không để ai làm thay mình. Chính mẹ, chị và em gái là nguồn động lực để Thiện luôn phấn đấu mỗi ngày. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, Thiện cũng cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia nhiều hoạt động, góp phần phòng chống dịch. Cụ thể, Thiện phụ dọn trường học để chuẩn bị làm khu cách ly. Kể lại những kỷ niệm trong đợt tham gia các hoạt động phòng chống dịch ở địa phương, Thiện chia sẻ: “Khi em làm các hoạt động tình nguyện, tuy không làm được những việc tỉ mỉ nhưng em thấy rất vui vì đã đóng góp được một phần sức nhỏ bé của mình vào việc chung”.

Trần Thị Kim Ngân: Học tập để có tương lai

Trần Thị Kim Ngân, ở ấp 3, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành bị dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc da cam. Đồng hành suốt hành trình trưởng thành và đi học của Kim Ngân luôn có sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình mặc dù cha mẹ hiện tại là cha mẹ nuôi của Ngân. Hàng ngày, việc đến trường của Ngân luôn có các bạn giúp đỡ và cha em đưa đón. Chính tình yêu thương của cha mẹ và anh trai đã nuôi dưỡng Ngân trưởng thành và vượt qua những lần bạo bệnh thập tử nhất sinh.

Trần Thị Kim Ngân làm bài tập trên máy tính.

Trần Thị Kim Ngân làm bài tập trên máy tính.

Dù cơ thể thấp bé, sức khỏe yếu, đi lại hạn chế nhưng Kim Ngân đã nỗ lực, kiên trì học tập. Hiện bạn đang theo học lớp Cao đẳng Quản trị mạng K11, Trường Cao đẳng Đồng Khởi, là cô sinh viên năm 3 lạc quan, nhiệt tình trong nhiều hoạt động, được thầy cô, bạn bè tin yêu. “Động lực của em chính là cha và mẹ. Em sẽ tiếp tục cố gắng học. Em mong các bạn có hoàn cảnh giống như em thì cố gắng học, học nữa, học mãi để sau này có tương lai”, Kim Ngân bày tỏ.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN