Tri ân nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

28/02/2025 - 19:03

BDK.VN - Sáng 28-2-2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Bến Tre do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa làm trưởng đoàn tham dự Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho các Cô nữ cựu tù cách mạng của Bến Tre. Ảnh: Hoàng Oanh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ.

Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình có sự tham dự của hơn 300 đại biểu nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ, trong đó có 40 nữ cựu tù cách mạng đến từ tỉnh Bến Tre.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có phần giao lưu, chia sẻ đầy xúc động của các nữ cựu tù cách mạng về những năm tháng đấu tranh kiên trung trong lao tù đế quốc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát biểu tri ân, động viên và khẳng định vai trò quan trọng của những người phụ nữ đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Hội LHPN Việt Nam cũng thông tin những định hướng trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và phát huy truyền thống yêu nước, kiên trung của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Cô Nguyễn Ngọc Thanh, bí danh Thu Thủy (huyện Bình Đại, Bến Tre) bị địch bắt tù đày từ năm 1970, đến ngày 10-5-1975 được trả tự do sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Trải qua 6 nhà tù khắc nghiệt từ Côn Đảo đến Quãng Ngãi, “trong chốn lao tù, dù địch có dùng mọi thủ đoạn tra tấn, chúng tôi vẫn giữ vững khí tiết. Anh em, đồng đội, những người con gái tuổi đôi mươi, từng tuyệt thực, đấu tranh đòi quyền sống, từng hát vang bài ca cách mạng ngay trong nhà tù để khẳng định niềm tin vào Đảng, vào Tổ quốc” - cô Ngọc Thanh nhớ lại.

Còn với cô Huỳnh Kim Xuyến, bí danh Cấp Tiến (huyện Chợ Lách, Bến Tre), bị địch bắt năm 1971 khi con trai cô mới hơn 1 tuổi, trải qua 3 nhà tù từ Bến Tre, Thủ Đức đến Tân Hiệp (Biên Hòa), bị địch tra tấn dã man, từ người phụ nữ 47 ký, đến ngày ra tù cô chỉ còn chưa tới 36 ký và phải mất 2 năm đôi chân mới có thể đi lại được. Buổi gặp mặt hôm nay là giây phút vỡ òa của tình đồng chí, đồng đội: “Tôi từng nghĩ có những người sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Vậy mà hôm nay, chúng tôi lại ngồi cùng nhau, nhắc lại những kỷ niệm của một thời hoa lửa. Nhìn thấy đồng đội vẫn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục cống hiến cho đời, lòng tôi vui không tả xiết”- cô Kim Xuyến bồi hồi.

Những ký ức về một thời đấu tranh bất khuất ùa về, khiến nhiều người xúc động. Từng câu chuyện không chỉ là những lát cắt lịch sử, mà còn là minh chứng cho tinh thần quật cường của phụ nữ Việt Nam:

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh: “Chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển, nhưng không bao giờ quên những hy sinh to lớn của các mẹ, các cô. Hội LHPN Bến Tre sẽ tiếp tục các hoạt động tri ân, chăm sóc đời sống nữ cựu tù cách mạng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, kiên trung của phụ nữ Việt Nam”.

Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN