Vui, buồn ở Bệnh viện Tâm thần

27/02/2023 - 16:25

BDK.VN - Chăm sóc, điều trị bệnh nhân đã khó mà chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân bệnh tâm thần lại càng khó hơn. Chữa trị để bệnh nhận sớm trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng là mục tiêu hàng đầu của đội ngũ thầy thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Bến Tre.

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thái Bình - Khoa Hồi sức cấp cứu thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thái Bình - Khoa Hồi sức cấp cứu thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. 

Chia sẻ nỗi đau

Tại các khoa nội trú, nhiều bệnh nhân thấy ai mặt áo blouse trắng là khoanh tay cuối đầu chào: Dạ thưa bác sĩ. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Lan Vy - Chuyên khoa I phụ trách Khoa Tâm thần Nhi, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre cho biết: Chia theo nguyên nhân, có các loại bệnh tâm thần: rối loạn tâm thần do các bệnh thực thể, rối loạn tâm thần do bất thường cầu trúc não, rối loạn tâm thần do lạm dụng các chất (như các chất gây nghiện, thuốc điều trị hoặc độc chất), rối loạn tâm thần do các yếu tố tâm lý và các rối loạn tâm thần nội sinh như tâm thần phân liệt. Lạm dụng chất dễ dẫn đến bệnh tâm thần, trong đó có: nghiện rượu - bia, nghiện ma túy, thuốc lá, khí gây cười…

Bệnh tâm thần nào cũng chia làm hai mức độ nặng và nhẹ. Những thể bệnh nặng thường chiếm tỷ lệ ít hơn. Đa số các thể rối loạn tâm thần nhẹ trong cộng đồng. Tại bệnh viện, trong điều trị nội trú, bệnh nhân nào cũng có nguy cơ kích động. Thông thường bệnh nhân tỏ ra tỉnh táo khi kích động sẽ nguy hiểm hơn những bệnh nhân đang diễn tiến cấp tính.

Khoảng tháng 10-2021, tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre, bệnh nhân N.V.H, sinh năm 1976, ở xã Tường Đa, huyện Châu Thành ngoan ngoãn vâng lời xếp hàng để tiêm ngừa Covid-19. Bỗng dưng N.V.H nổi hứng lên quay lại đấm thẳng vào mắt phải của điều dưỡng Võ Thị Thảo Nguyên, khiến Thảo Nguyên phải nghỉ 20 ngày để dưỡng thương. Rất may Thảo Nguyên lúc đó không đeo kính, nếu có đeo thì bể kính và tổn thương mắt nặng hơn. “Có những bệnh nhân tâm thần rất đáng thương. Năm 2017, có bệnh nhân nam P.V.H.P rất hiền, ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, được bệnh viện trị hết bệnh. Khi P về nhà thì bị hủy hôn, vì nhà gái cho rằng anh này bị tâm thần. Cuối cùng P tự sát tại nhà vì không chịu nổi sự kì thị và mặc cảm”, bác sĩ Huỳnh Ngọc Lan Vy kể lại.

Mong bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Bình - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre kể lại: “Mùa Đông năm 2019, vào một buổi sáng, tôi bị bệnh nhân tâm thần tấn công (do ảo giác) đấm vào vai và lưng. Chiều về nhà trời lạnh, xe lại chết máy, toàn thân cảm thấy mệt mỏi, có người nam hỏi và phụ đẩy xe. Hóa ra đây là bệnh nhân mà trước kia thường đến bệnh viện để tôi điều trị. Về sau hết bệnh và có việc làm ổn định. Tôi rất mừng vì chuyên khoa tâm thần góp phần cứu lấy cả đời cho bệnh nhân”.

Có bệnh nhân được Bệnh viện Tâm thần Bến Tre cứu kịp thời. Đó là có ông N.M.Q, 55 tuổi, ở xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách: “Vào buổi tối cách nay 8 tháng, tôi nghe văng vẳng giọng nam kêu tôi tự tử, thế là tôi lấy dao rạch bụng. Tỉnh dạy, tôi bò vô nhà. Cũng may nhờ bà con ở gần đưa tôi đi cấp cứu. Cách đây khoảng 2 năm, cũng do nghe tiếng ai đó kêu tôi thắt cổ. Thế là, tôi treo cổ 2 lần bị đứt dây nên thoát chết”, ông Q kể.

Trường hợp của ông N.M.Q, bác sĩ Huỳnh Ngọc Lan Vy cho biết: “Đấy là do ảo thanh mệnh lệnh trong bệnh trầm cảm nặng có loạn thần khiến chú Q 2 lần treo cổ và 1 lần rạch bụng. Nhờ đáp ứng tốt với điều trị, nay chú chịu trò chuyện với mọi người. Lúc mới nhập viện, chú không muốn nói chuyện với ai, thấy ai chú cũng sợ. Do mọi người ở gần không kỳ thị bệnh nhân tâm thần nên chú Q may mắn được cấp cứu kịp thời”.

Toàn thể cán bộ và nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Bến Tre còn phải đối mặt với bệnh nhân tâm thần do nghiện ma túy bị nhiễm HIV. Bảo vệ Huỳnh Đông Hà vào tháng 2-2022, bị bệnh nhân nam tâm thần nhiễm HIV cắn rướm máu phải điều trị hơn 6 tháng. Nay sức khỏe Đông Hà đã bình thường và đang công tác tốt ở bệnh viện.

Ông Nguyễn Thanh Truyền Em - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, chia sẻ: “Xin đừng kỳ thị những ai ở bệnh viện tâm thần. Có một lần tôi đi dự họp, khi được giới thiệu tôi ở bệnh viện tâm thần thì nhiều cặp mắt nhìn tôi với vẻ tò mò, làm tôi cảm thấy khó chịu. Đối với bệnh nhân tâm thần, càng đừng không kỳ thị, bởi họ đâu muốn mình bệnh tâm thần, chúng ta phải cùng nhau cứu giúp họ hòa nhập với cộng đồng”.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Nhân - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Bến Tre quyết tâm: “Để chất lượng điều trị cho bệnh nhân ngày càng nâng cao hiệu quả, đội ngũ y sĩ, bác sĩ của bệnh viện không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và y đức. Tập trung vào phương pháp điều trị đa mô thức kết hợp. Trong đó có, hóa trị liệu, chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức năng, tâm lý trị liệu và chăm sóc thay thế. Trong thời gian qua, bệnh viện có nhiều nhóm y sĩ, bác sĩ đi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề tại Đài Loan, Ấn Độ và Thái Lan”.

Bệnh viện Tâm thần Bến Tre được thành lập vào năm 2004, trên tổng diện tích 2ha, tọa lạc tại ấp 2, xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Sau thời gian xây dựng, đến ngày 22-6-2009, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện hiện có 15 khoa, phòng (trong đó Khoa Tâm thần Nhi là đầu tiên của khu vực đồng bằng Cửu Long). Có 240 giường phục vụ bệnh nhân. Những năm gần đây, có 250 - 300 bệnh nhân đi [Điểm neo] ều trị ngoại trú/ngày, điều trị nội trú từ 200 - 230 bệnh nhân. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, có 9 cá nhân và 1 tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 126 cá nhân và 71 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN