V-League 2023:

Xuân Trường nhạt nhòa, Quang Hải giúp CAHN thoát thua

04/03/2024 - 05:12

Quang Hải ghi bàn thắng ở những phút bù giờ giúp CAHN có được 1 điểm quý giá trước Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hành quân đến sân của CAHN với sự tự tin khá cao. Đội bóng núi Hồng quyết định cất cả Phi Sơn, Vũ Quang Nam và tân binh Xuân Trường lên ghế dự bị. Trong khi đó ngoài Hồ Tấn Tài vắng mặt vì án treo giò, CAHN vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Không có gì bất ngờ khi CAHN là đội kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Hà Tĩnh chủ động nhường cho đối thủ cầm bóng, chơi phòng ngự lùi sâu rất kỷ luật. Điều này đã khiến cho các chân sút bên phía đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Suốt hiệp 1, CAHN không có nhiều tình huống nào thực sự đáng chú ý về phía khung thành của Hà Tĩnh và 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang đến hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng CAHN bất ngờ là đội bị thủng lưới trước.

Phút 57, Giáp Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Ibara đánh lừa Filip Nguyễn bằng pha dứt điểm theo kiểu panenka. Có được bàn dẫn trước 1-0, Hà Tĩnh càng dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường của mình.

Xuân Trường được tung vào sân từ đầu hiệp 2 bên phía Hà Tĩnh nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trong khi đó CAHN cũng chơi đầy bế tắc. Phải nhờ đến màn tỏa sáng cá nhân của Quang Hải ở phút bù giờ thứ 2 với pha dứt điểm hiểm hóc ở rìa vòng cấm, CAHN mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Bị cầm chân ngay tại Hàng Đẫy, thầy trò Kiatisak tiếp tục bị nới rộng khoảng cách với ngôi đầu.

* Nam Định đã tiếp nối niềm vui chiến thắng của mình theo một cách rất vất vả khi hành quân đến SLNA.

Đúng như dự đoán, trên sân nhà của mình, SLNA là đội bóng không hề dễ chơi dù chỉ ra sân với một đội hình trẻ. Trong hiệp 1, thầy trò HLV Phan Như Thuật cầm bóng ít hơn nhưng những cơ hội có được là không hề thua kém so với đối thủ. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Bá Quyền đã có thể mở tỉ số cho SLNA với cú sút chạm xà.

Bước sang hiệp 2, vẫn là một thế trận đôi công giữa 2 đội nhưng các chân sút vẫn tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của nhau. Điểm nhấn đến ở phút thứ 71, trung vệ Lucas của Nam Định xoạc bóng phạm lỗi với Xuân Đại và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

SLNA đã khiến Nam Định chơi rất vất vả. (Ảnh: TXNĐ)

SLNA đã khiến Nam Định chơi rất vất vả. (Ảnh: TXNĐ)

Thời gian cuối trận, tốc độ trận đấu diễn ra nhanh hơn. Nam Định dù thiếu người nhưng vẫn có một vài pha hãm thành. Trong khi đó, SLNA chủ động chơi rình rập đối thủ.

Tưởng chừng cuộc so tài này sẽ kết thúc với trận hòa 0-0 thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Tô Văn Vũ tung cú vô lê đẹp mắt để mang về 3 điểm cho Nam Định. 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN