|
Ảnh minh họa. |
Kết hôn, theo Luật Hôn nhân và gia đình là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Kết hôn cũng là kết quả “chín muồi” của quá trình đôi nam nữ yêu thương nhau, tiến tới xây dựng hạnh phúc gia đình. Song trên thực tế, có những trường hợp vợ chồng sau khi kết hôn đã phải vội chia tay nhau bởi nhiều lý do, dẫn đến những hậu quả đau lòng.
1- Kết hôn năm 1984, thời gian đầu chị T và anh N hạnh phúc bên nhau, có được ba đứa con. Sống ở quê vợ (Bình Đại), N được mọi người yêu mến vì anh biết giữ đạo nghĩa, cần cù lao động.
Sau vài năm chăm lo làm ăn, vợ chồng chị T xây dựng nhà cửa khang trang và mua được 6.000m2 đất (nhưng chỉ làm giấy tay, chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng). Khoảng năm 2000, vợ chồng anh chị thường xảy ra cự cãi, bởi anh N thường hay nhậu nhẹt, bỏ bê công việc ruộng vườn. Đã vậy, những lúc say rượu, anh thường hay đánh đập vợ con. Chán nản, chị T có ý định ly hôn chồng và bị anh N giở chứng ghen tuông vô cớ. Giữa năm 2008, chị T gửi đơn ly hôn. Thời điểm này, mẹ chị T làm thủ tục chuyển quyền sử dụng 8.000m2 đất cho chị (phần đất này của ngoại chị T, năm 1988 bà có hứa cho vợ chồng chị, sau đó bà chết nên mẹ chị đứng tên). Dù anh và chị đều thuận tình ly hôn, nhưng Ban hòa giải xã không giải quyết được. Bởi lẽ, cả hai người đều giành phần tài sản gồm đất đai, nhà cửa và ngay cả số vàng, vòng của vợ chồng họ được gia đình đôi bên tặng trong ngày cưới. Chuyện của hai người phải nhờ tòa án giải quyết.
2- Cùng mồ côi cha mẹ, cùng làm thuê cho chủ, anh T và chị C (thị xã Bến Tre) quen nhau, tổ chức đám cưới năm 1998 (không đăng ký kết hôn). Thời gian đầu hai người sống hạnh phúc cùng với đứa con. Nhưng khổ nỗi, nghề làm thuê công nhật cùng với hơn 400m2 đất (trồng cây tạp) không đảm bảo cho cuộc sống gia đình họ. Túng thiếu, nợ nần nên vợ chồng họ thường cãi vã, gây gổ nhau. Khi đứa con duy nhất của anh chị bị tai nạn chết (2005) cũng là lúc họ chia tay. Trong thời gian ly thân, chị C tới TP.HCM làm thuê kiếm sống, anh T vẫn làm công nhật chỗ cũ. Buồn đời, anh T tìm rượu giải sầu và dẫn tới nợ nần chồng chất.
Năm 2006, chị C quyết định về quê hàn gắn lại tình cảm vợ chồng. Tới nhà, chị thật ngỡ ngàng vì mảnh đất duy nhất đã bị chồng chị bán, và T, giờ đây bị bệnh gan ở giai đoạn cuối. Cú sốc chồng chết, không nhà cửa, không người thân nương tựa đã khiến chị C bị khủng hoảng, dẫn đến bệnh tâm thần.