 |
Phạm Thị Thảo Trang và mẹ. |
Phạm Thị Thảo Trang (sinh năm 1995) lớn lên không có sự nâng niu, chăm sóc của cha, em chỉ có tình thương yêu của mẹ. Mùa tuyển sinh đại học năm 2013, cùng lúc Trang thi đỗ cả hai trường: Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (khối B) và Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (khối A). Điều khá đặc biệt là bà Phạm Thị Thảo (mẹ của Trang), dù bị mù cả đôi mắt nhưng đã cố gắng vượt qua khó khăn nuôi em nên người.
Bà Thảo là con thứ 6 trong một gia đình nông dân nghèo đông con (13 người), ngụ tại ấp Thạnh Khương A, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú. Từ nhỏ, bà đã quen chịu cực khổ để giúp đỡ cha mẹ bằng những công việc lặt vặt: giữ em, giặt đồ hoặc làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Năm 1994, khi Trang còn nằm trong bụng mẹ, cha của em đã bỏ đi mất biệt. Tình yêu thương con là động lực, ý chí mãnh liệt để bà Thảo vượt qua khó khăn, sinh con, nuôi con khôn lớn. Lúc Trang mới chào đời, mẹ con em luôn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của người thân và bà con chòm xóm. Bà Nguyễn Thị Chi - Tổ Trưởng tổ nhân dân tự quản số 8A (ấp Thạnh Khương) cho biết: “Dì Sáu Thảo rất hiền lành, chăm chỉ nên được bà con chòm xóm quý mến. Mọi người thường hay giúp đỡ dì, khi thì bó rau, lúc thì con cá, củ khoai hay lon gạo hoặc gói mì tôm. Ở xã, ấp, những lúc có nhà từ thiện tới hỗ trợ… đều có quà tặng cho gia đình này”. Khi Trang được ba, bốn tuổi, mẹ Trang đã gửi em cho người quen để bà làm thuê (lặt đậu, bó chổi, xe nhang, cạo vỏ hạt điều), kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày. Theo ngày tháng, nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của người thân, chòm xóm, cô bé Thảo Trang lớn dần lên và được đi học. Bà Thảo càng cố gắng nhiều hơn…
Thương mẹ chịu nhiều cực khổ, Trang rất chăm chỉ học tập. Liên tục trong 12 năm liền, em là học sinh khá, giỏi. Sau những giờ tới lớp, Trang phụ giúp mẹ công việc nhà: nấu cơm, giặt giũ… hoặc giúp bà Thảo kiểm lại số hạt điều mà bà đã lãnh gia công cạo vỏ (làm cho sạch). Trang và bà Thảo sống trong căn nhà dột nát, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng luôn nồng ấm tình thương của xóm giềng. Năm 2013, Hội Người mù tỉnh đã vận động, hỗ trợ cho gia đình Trang số tiền 20 triệu đồng để dựng lại căn nhà, Trang càng ra sức phấn đấu học tập. Năm học 2012-2013, Phạm Thị Thảo Trang đã đem vinh dự về cho Trường THPT Lê Hoài Đôn với thành tích: giải ba môn Hóa học kỳ thi Học sinh giỏi toàn tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, Trang đỗ cả hai trường: Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh (24,5 điểm), Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (18,5 điểm). Bà Thảo xúc động: Lúc Trang làm thủ tục nhập học, gia đình, chòm xóm cùng đóng góp tiền cho em để làm lộ phí. May thay, nhờ có một chùa ở Hóc Môn hỗ trợ 2,2 triệu đồng đóng học phí. Chứ tôi thì… không có khả năng cho Trang đi học.
Thảo Trang đang theo học tại Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh. Cô sinh viên năm thứ nhất này bộc bạch: “Em cố gắng học giỏi để đi làm, kiếm tiền nuôi mẹ và giúp đỡ những trẻ em mồ côi cha mẹ, người tàn tật. Em ước mơ sau này mình có thể cống hiến nhiều cho xã hội”. Trang cho biết thêm, ở học kỳ II, em sẽ tìm một chân phụ việc cho các quán cơm để kiếm tiền trang trải cho việc học, giúp cho mẹ em nhẹ bớt gánh nặng.
Thầy Đoàn Long Hải - Giáo viên chủ nhiệm của Phạm Thị Thảo Trang, cho biết: “Trang là học sinh nghèo, hiếu học. Em học giỏi đều ở các môn tự nhiên, trội nhất là môn Hóa. Trong lớp, Trang là học sinh ngoan, hiền và hay giúp đỡ bạn bè”.