
Bị cáo N.B.Q phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” xin lỗi người thân tại tòa.
Xin hãy tha lỗi cho con!
N.B.Q (sinh năm 1990, ở thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri) là con trai duy nhất trong gia đình. Q nghỉ học sớm, sau đó cưới vợ và được cha, mẹ tạo điều kiện mở cơ sở làm cửa sắt ở xã An Ngãi Trung. Tưởng đâu yên bề gia thất, chí thú làm ăn, ai ngờ Q lại theo bạn bè xấu sa ngã vào con đường nghiện ngập. Con cái đã lớn, có cuộc sống riêng nên ông, bà không hề hay biết Q đã sử dụng ma túy. Đến đầu tháng 2-2021, khi bị lực lượng công an phát hiện và xử phạt hành chính Q về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” thì cả nhà mới tá hỏa. Cha, mẹ khuyên răn từ bỏ ma túy nhưng Q thì hứa lần hứa lượt. Không dừng lại ở đó, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Q còn lên TP. Hồ Chí Minh mua ma túy đá về chia nhỏ bán cho các con nghiện. Trong một lần bán ma túy, Q bị công an bắt quả tang, kiểm tra chỗ ở của Q, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ gần 100 gam ma túy dạng Methamphetamine.
Nhiều người thân đến dự và theo dõi phiên tòa xét xử N.B.Q, trong đó có cả cha, mẹ Q nay đã ngoài 70 tuổi. Khi tòa cho phép bị cáo Q nói lời sau cùng, giọt nước mắt ân hận đã không ngừng rơi, Q xin tòa xem xét được hưởng mức án phạt thấp nhất để sớm về chăm sóc cha mẹ già. Trong thời gian chờ Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Q quay về phía hàng ghế và quỳ sụp xuống, liên tục khóc, chắp tay lạy và nói lời xin lỗi cha mẹ mình. Kẻ lầm đường lỡ bước ân hận với việc làm mình gây ra, trong giây phút đó, ai cũng nghĩ, nếu như Q nhận ra sai lầm sớm hơn thì sẽ không có kết cuộc này.
Mặc dù đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nhưng với số lượng ma túy mà N.B.Q đã mua bán trái phép, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Q 17 năm tù giam theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251, Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa khép lại, Q xin phép xin lỗi cha mẹ lần cuối trước khi bị dẫn giải về trại tạm giam. Chiếc xe chở phạm nhân rời đi, khuất dần sau trụ sở tòa án. Lúc này, hai ông bà mới bật khóc.
Bài học đắt giá
Một bài học quá đắt giá mà khi tra tay vào còng, hai bạn trẻ T.H.T và N.H.A.N (cùng ngụ huyện Chợ Lách) mới nhận ra. Đó là bài học về lối sống buông thả, thiếu sáng suốt trước những thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng ma túy.
H.T và A.N quen biết và sống chung với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2021 khi cả hai đều nghiện ma túy đá. Mặc dù đã trưởng thành nhưng A.N (23 tuổi) và H.T (32 tuổi) không chịu lao động mà vẫn sống phụ thuộc vào gia đình. Trong một lần ăn chơi, bay lắc, T, N gặp một người phụ nữ tên Ngọc, người này đã chủ động làm quen với họ. Khi đã tạo được mối quan hệ, bà Ngọc nhiều lần rủ T, N sử dụng ma túy chung nhưng không lấy tiền, hai người này đã đồng ý. Thấy con mồi cắn câu, vào một ngày đầu tháng 7-2021, bà Ngọc tiếp tục gọi cho T, N đến một khách sạn trên địa bàn huyện Châu Thành để cùng sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng xong, bà này đưa cho T, N túi ma túy, nhờ giao cho một người ở huyện Chợ Lách nhưng vẫn không quên “tặng” cho T “chút đỉnh” ma túy gọi là quà thơm thảo!
Khoảng 18 giờ ngày 6-7-2021, Công an huyện Chợ Lách bắt quả tang T.H.T chở theo N.H.A.N có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ trên người đôi nam nữ và trong túi xách hơn 100 gram ma túy dạng Methamphetamine.
Tại tòa, cha, mẹ T và N đều có mặt. Họ lẳng lặng nhìn con từ xa rồi quệt nước mắt. T và N thỉnh thoảng quay về phía sau lưng nhìn người thân cũng nước mắt ngắn dài. Cả hai đều tỏ ra ân hận với hành vi sai phạm của mình và xin được hưởng mức án thấp nhất để sớm về với gia đình.
Một bài học được rút ra khi mọi thứ đã quá muộn màng, nếu như T, N không sa vào ma túy một cách mù quáng và nhận ra được thủ đoạn lôi kéo, lợi dụng “con mồi” của bà Ngọc thì có lẽ họ đã không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, sa vào con đường tù tội.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo T.H.T 17 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, 1 năm tù tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là 18 năm tù. Bị cáo N.H.A.N 16 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đó là một bản án thích đáng cảnh tỉnh cho T và N, cũng như những ai đang sống buông thả, xem thường pháp luật và vướng vào con đường nghiện ngập ma túy.
Bài, ảnh: Thanh Trúc