Một thanh niên mất tích trong đêm mưa giông

20/05/2018 - 17:35

BDK.VN - Sau cơn mưa giông, sấm sét đêm 19-5-2018, 1 thanh niên làm thuê cho xà lan hút cát (không biển kiểm soát) đã mất tích. Chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Đơ, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành.

Theo Công an xã Phú Túc, danh tính nạn nhân được xác định là Âu Thiên Vũ (25 tuổi), quê quán huyện Giồng Trôm. Vũ làm thuê trên ghe hút cát do ông Đơ làm chủ cùng 3 bạn làm thuê khác.

Khoảng 22 giờ đêm 19-5, khu vực cồn Phú Tân (còn gọi cồn Tư Hiền), xã Phú Túc diễn ra mưa giông, sấm chớp dữ dội. Lúc này, trên xà lan của ông Đơ có Vũ cùng với 3 người khác đang hoạt động trên sông Tiền, cách bờ cồn Tư Hiền khoảng 100m. Lúc này, Vũ và 1 người khác đang làm việc ở khu vực mép giữa xà lan, 2 người còn lại ở khu vực buồng lái. Sau một luồng sấm chớp sáng bừng cả mặt sông thì Vũ mất tích, để lại nỗi lo sợ hãi cho 3 người còn lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phú Túc phối hợp với Công an huyện Châu Thành đến hiện trường, huy động đội thợ lặn tìm nạn nhân. Tuy nhiên, cho đến chiều ngày 20-5, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Được biết, khu vực cồn Phú Tân, nơi xảy ra tai nạn, thường có nhiều tàu, xà lan bơm hút cát trái phép diễn ra.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN