Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tại Bến Tre

Tổ quốc bay lên

12/02/2025 - 06:27

BDK - “Tổ quốc bay lên” là chủ đề Ngày Thơ Việt Nam tại tỉnh lần thứ 23 dự kiến sẽ diễn ra vào Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ (12-2-2025) trong không khí phấn khởi, hân hoan cả nước vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tổng kết 50 năm Văn học nghệ thuật Việt Nam sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Có thể nói, Tổ quốc luôn là chủ đề lớn nhất, là tình cảm và niềm tự hào thiêng liêng của mỗi người Việt, thể hiện xuyên suốt từ bài thơ “Thần” của Lý Thường Kiệt được xem là Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên, cho đến Bản Tuyên ngôn độc lập mà Bác Hồ đã đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước thống nhất, mỗi người, bằng tinh thần trách nhiệm công dân của mình, đang nỗ lực đóng góp công sức thực hiện nghĩa vụ xây dựng quê hương xứ Dừa ngày càng văn minh, giàu đẹp, hướng tới tương lai xán lạn với tâm thức không ngừng bồi đắp:“Niềm tin vững chãi/ Dân tộc trường tồn...”.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 - năm 2025 tại tỉnh hòa chung tâm thức ấy, khát vọng ấy... Những lời ca, tiếng hát, điệu múa và bài thơ của văn nghệ sĩ tỉnh nhà được thể hiện, viết ra bằng tất cả tâm tư, tình cảm nồng nàn, tập trung phản ánh những đổi thay kỳ diệu trên quê hương, nói lên trọn vẹn tâm tư, tình cảm, khát vọng hướng tới ngày mai tươi đẹp bằng cả trái tim, khối óc...

Xin giới thiệu một số tác phẩm được trình bày trong khuôn khổ Ngày thơ.

(Nhà thơ Kim Ba chọn và giới thiệu)

 

Trở về

Ta trở về vừa kịp chuyến phà đêm

Lênh đênh nỗi niềm xa xứ

Sông vẫn hát ru lời tình tự

Mảnh trăng cuối mùa còn khuyết một vành xưa

 

Ta trở về vừa kịp tắm cơn mưa

Thời thơ ấu trên cánh đồng mùa gặt

Hoa phượng sân trường lung linh khoe sắc

Tiếng gọi đò náo nức buổi chiều quê

 

Ta trở về vừa kịp đón tin vui

Công trình sắp bước vào giai đoạn cuối

Dòng điện sáng thắp bừng trang vở mới

Con đường làng nhựa nóng ấm bàn chân

 

Ta trở về vừa kịp vụ chôm chôm

Chín đỏ nụ cười của má

Góc vườn xưa rất quen mà rất lạ

Cứ xông xênh lòng dạ kẻ xa nhà

 

Ta trở về vừa kịp gặp lại em

Nón lá nghiêng che một thời con gái

Em bước qua cái nhìn rớt lại

Để ta buồn da diết điệu Nam ai.

Ngô Thị Thu Vân

 

Thành phố mùa xuân

Gió chướng rủ nhau về hò hẹn

Đồng bằng mở hội đón mùa Xuân

Hồn đất giao thoa thay chồi lộc

Én mừng báo hiệu giữa trời xanh

 

Những rung lắc của thời gian bắt đầu dịch chuyển

Hàm Luông trở mình thức dậy thơm ngát phù sa

Con đường hối hả người qua lại

Mùa Xuân về rộn tiếng chim ca

 

Thành phố Bến Tre rực rỡ sắc hoa

Tiếng cười nói rộn ràng khu chợ Tết

Bàn chân bước chạm vào ngày chưa hết

Ngồi bên đường trò chuyện râm ran

 

Lác đác vườn Xuân chớm nụ mai vàng

Mùi tháng Chạp nhẹ nhàng thơm phảng phất

Con đò khuya nằm chờ ai ngủ gật

Say men tình theo ngọn sóng nhấp nhô.

Song Phố

 

Biển trước nhà

Vừa đưa con ngủ vừa vá lưới

Câu ru của má có con thuyền

Gió chui qua lưới thành từng sợi

Mặc sóng gầm, con cứ ngủ yên

 

Nhưng má nào yên

Trước ầm ào tiếng sóng

Giữa biển rộng con thuyền thêm bé bỏng

Ba vẫn ra khơi mặc sóng gào

 

Nơi cuối trời xa tít cánh hải âu

Nỗi lo má rộng cùng biển rộng

Khoảng biển trước nhà, khoảng xa trông ngóng

Trán còn hằm cánh hải âu xa...

 

Ba lại đi tìm luồng cá chạy

Hiểu lòng biển như tấm lòng má vậy

Ở biển nhiều hơn ở với nhà...

 

Từ phía xa má đã nhận ra

Dáng ba đó lồng trên sóng nước

Gió biển thổi căng đầy lồng ngực

Màu da nâu nung nắng mấy ngàn ngày

 

Thuyền ba về, tôm cá no đầy

Con đầy giấc, tung chăn như tung lưới

Bồng con ra cửa cùng má đợi

Con sóng chồm nâng dáng ba lên.

Lê Xuân Đoàn

 

 

 

Bến đợi

Ngày xưa anh đến quê em

Đất Bến Tre cù lao ba dải

Những dòng sông vẫn âm thầm chảy

Ôm phù sa giữ lấy màu xanh...

 

Nửa trăm năm... nay ước nguyện thành

Chuyện đò giang chừng như xa lạ

Rạch Miễu, Cổ Chiên những đoàn xe hối hả

Chở niềm vui vươn giấc mơ xa...

 

Rì rào ngọn gió thổi qua

Tàu dừa buông lơi trong nắng

Chim ríu rít đâu đây mùi trái chín

Vòm anh yên ả khúc giao mùa

 

Trống trường gõ nhịp nhặt thưa

Em thơ đến trường tươi màu áo mới

Dòng điện sáng đẩy lùi bóng tối

Bàn tay siết lấy bàn tay...

 

Bến đợi mùa trăng con nước vơi đầy

Bên chén rượu nồng, miên man câu tài tử

Vẫn lắng đọng mắt người bao chuyện cũ

Đêm yên bình nghe con sóng lao xao...

Kim Chi

 

 

Về Lam Kinh

Ngược dãy Trường Sơn

Ngược dòng sông Mã

Con đã về với đất tổ Lam Kinh

 

Gặp nụ cười xứ Thanh

tươi như màu nắng

kệ ngọn gió Lào, kệ trời mưa lốc

Nén hương lòng thành

Mong mọi điều quốc thái dân an

 

Rừng nguyên sinh đầy gỗ lim xanh

thứ nguyên liệu tạo nên thành quách

Rừng vải mùa thu đầy bướm

hội tụ khí thiêng chốn này

Ngọ môn mặt ngoảnh về Nam

Thịnh trị, thái bình

 

Về Lam Kinh

Hiểu giá trị của gai và mật

Chạm tay vào lịch sử rêu phong

Niềm tin vững chãi

Tổ quốc trường tồn.

Lê Thiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN