Ngoại hạng Anh 2020/21:

Welbeck lốp bóng kéo sập hi vọng Top 4 của West Ham

16/05/2021 - 06:52

Trận Brighton vs West Ham không phải sân khấu của Jesse Lingard mà là của một cựu thành viên Man United khác là Danny Welbeck. Sau 90 phút, đội khách chỉ thu về được 1 điểm và hi vọng dự Top 4 cũng vơi dần.

West Ham được đánh giá cao hơn Brighton khá nhiều ở thời điểm này và họ cũng có động lực lớn hơn khi đang đua vé dự Champions League mùa sau. Vẫn với hạt nhân Lingard, đội khách tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ở trận này, West Ham vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội với sự cơ động từ 2 cánh. Tuy nhiên, những quả căng ngang từ 2 hành lang đều bị các mục tiêu bên trong bỏ lỡ một cách phí phạm.

West Ham thực hiện tới 10 pha dứt điểm trong trận này nhưng chỉ 2 trong số đó đi trúng khung thành Brighton. Lingard vẫn chơi năng nổ nhưng không thể hiệu quả khi bị vây ráp bởi số đông hàng thủ đội chủ nhà.

Trong khi đó, Brighton chơi rình rập, nhẫn nhịn chờ thời cơ phản công. Nếu chỉn chu hơn, Trossard đã có thể mở tỷ số ngay đầu hiệp 2. Nhưng dẫu sao Brighton vẫn là đội phá vỡ thế cân bằng.

Welbeck mở tỷ số trận đấu

Welbeck mở tỷ số trận đấu

Phút 84, Welbeck phá bẫy việt vị thông minh băng xuống lốp bóng tinh tế qua đầu Fabianski mở tỷ số trận đấu. Tưởng như bàn thắng muộn này sẽ giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà nhưng chỉ 3 phút sau, Benrahma sút xa siêu phẩm kéo lại 1 điểm cho West Ham.

Benrahama giật về 1 điểm cho đội khách

Benrahama giật về 1 điểm cho đội khách

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Đây là kết quả khó có thể làm West Ham hài lòng khi sau 36 vòng, họ vẫn đứng thứ 6, kém 2 đội xếp trên là Liverpool 1 điểm và Chelsea 5 điểm. Nên nhớ, Liverpool vẫn mới chỉ chơi 35 trận.

* Ở trận đấu khác, chỉ phải gặp đối thủ đã hết mục tiêu phấn đấu là Burnley, Leeds United đã có một chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 trên sân khách. Trong đó, Jack Harrison và Rodrigo là hai cầu thủ đóng góp nổi bật nhất.

Trước trận đấu này, Burnley đã chắc chắn trụ hạng nhưng cũng không còn cửa nào vươn lên nửa trên BXH. Trái lại, Leeds đứng thứ 10 với 50 điểm và về lý thuyết, họ vẫn có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 (suất dự Europa Conference League) nếu toàn thắng cả 3 vòng cuối, đồng thời các đối thủ xếp trên đều để mất điểm.

Mặc dù hy vọng rất mong manh, song Leeds vẫn thể hiện sự nghiêm túc khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với chủ công Patrick Bamford dẫn dắt hàng công.

Phút thứ 10, Bamford có cơ hội mở tỷ số nhưng bị thủ môn Peacock-Farrell từ chối. Sau đó, hậu vệ Charlie Taylor của Burnley còn thực hiện một pha cản phá xuất sắc ngăn nỗ lực ghi bàn bằng đầu của Raphinha.

Phải đến khi hiệp một chỉ còn 1 phút, Leeds mới xuyên thủng được hàng thủ Burnley. Người lập công là Klich với pha di chuyển khôn ngoan, tận dụng khoảng trống đối phương để lộ và dứt điểm đẹp vào góc lưới mở tỷ số.

Rodrigo vào sân từ ghế dự bị và đóng góp cú đúp bàn thắng

Rodrigo vào sân từ ghế dự bị và đóng góp cú đúp bàn thắng

Leeds đang có phong độ khá cao trong lần tái xuất Ngoại hạng Anh sau 16 năm. Họ chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất. Sự tự tin của thầy trò HLV Bielsa đã được thể hiện với màn trình diễn vượt trội ở hiệp hai. 

Với sự trở lại của tiền vệ trung tâm Kalvin Phillips, tuyến giữa của Leeds ngăn chặn hiệu quả lối chơi giàu thể lực của đội thủ nhà, còn phía trên những Raphinha hay Harrison luôn sẵn sàng bùng nổ. Tuy Bamford không có một ngày thi đấu thành công nhưng người vào thay là Rodrigo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phút 60, Harrison nhân đôi cách biệt cho Leeds khi làm đổi hướng cú sút từ rìa vòng cấm của Alioski khiến thủ môn Peacock-Farrell bó tay. Không chỉ có duyên ghi bàn, Harrison còn rất nổi bật ở khả năng kiến tạo. Chính anh là người tung ra hai đường chọc khe sắc bén để Rodrigo đối mặt Peacock-Farrell và liên tiếp mang về các bàn thắng ở phút 77 và 79.

Chung cuộc Leeds ra về với thắng lợi 4-0 hoành tráng, nâng tổng điểm của mình lên 53 sau 36 vòng đấu. Dù có giành quyền dự cúp châu Âu hay không thì đây vẫn là một mùa giải tuyệt vời của đội quân HLV Bielsa.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN