
Bìa các ấn phẩm vừa được xuất bản.
Nhà thơ Đình Thu - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, vừa cho ra mắt hai tập thơ “Ngồi tựa hiên đời” và “Gom gió bên trời cũ” để gửi đến những người yêu thơ vào những tháng cuối năm 2022. Trước đó, anh cũng đã từng xuất bản các tập thơ: “Miền thương nhớ”, “Nỗi đau tiềm thức”, “Thơ tình Đình Thu”, “Cuối đầu tạ lỗi tuổi thơ”.
Hai tập thơ mới xuất bản nêu trên được viết với chất thơ mang tính cởi mở và phóng khoáng nhưng mang nhiều cung bậc cảm xúc với tình yêu thiên nhiên, con người và sự trải nghiệm cuộc sống. Với tuyển tập “Ngồi tựa hiên đời” có khổ 13 x 20cm, dày 112 trang gồm 60 bài thơ với các đề tài khác nhau. Trong đó có các bài thơ như: “Đối thoại với xứ Dừa”, “Ngày của nắng”, “Mẹ”, “Trở về với dòng sông”, “Bến Tre dòng tâm thức”…
Với tuyển tập “Gom gió bên trời cũ” có khổ 13 x 20,5cm, dày 93 trang, gồm 72 bài thơ mang hơi thở cuộc sống đầy sắc màu, như: “Ngụ ngôn của loài người”, “Có bao giờ quên đâu?”, “Ký ức về trên khóe mắt rưng rưng”, “Sông còn mắc nợ con đò thủy chung”, “Phiên bản khác”…
Nhà báo Nguyễn Minh - người con của quê hương Ba Tri, sinh sống và làm việc tại Cà Mau đã cho ra mắt tập sách (theo thể ký) chủ đề “Thương nhớ một người thầy”. Tập sách có khổ 13,5 x 20,5cm, dày 203 trang, với 33 bài viết được tác giả ghi chép lại từ những hồi ức, kỷ niệm của quá trình làm nghề báo, những tư liệu lịch sử và những dấu ấn tình cảm với những người tác giả từng gặp gỡ… Trong đó, có các bài viết như: “Những ngày đầu tập làm báo”, “Đi viết báo xuân”, Chặng đường mùa xuân 1975”, “Từ mùa xuân đại thắng”, “Thương nhớ một người thầy”, “Nhớ anh Út Nghệ”, “Nhớ nhà báo tài năng”, “Ký ức”… Với bài viết “Đi viết báo xuân” là một trong hai bài viết giới thiệu đầu tiên của tập sách. Ông viết: “Anh em tôi vẫn sống bằng sự hy sinh, cống hiến, thầm lặng tiếp tục viết cho quê hương với cả lòng say mê, tâm huyết. Và cho dù có cả trăm bài viết, tôi vẫn nhớ kỷ niệm chuyến đi với anh Út Trấn, nhớ bài báo xuân đầu tiên - Giáp Dần 1974”.
Nhiều tác giả thơ, văn, nhạc sĩ cũng đã cho ra đời những tác phẩm mừng Đảng, mừng Xuân mới. Các tác phẩm được gửi đến giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Hàm Luông, trang Phân hội Văn học Bến Tre và các trang mạng xã hội. Điển hình như tác giả Nguyễn Khanh (Chợ Lách) đã sáng tác bài thơ “Thì thầm mùa xuân” với những câu thơ vui tươi, rộn ràng: “… Gửi em câu chào năm mới/ Xem như lời chúc đầu xuân/ Kỷ niệm ngày ta hội ngộ/ Một chiều mùa xuân tuyệt vời!”.
Nhạc sĩ Thanh Sử - hội viên Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bến Tre, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu vừa phổ bài thơ “Xuân” của tác giả Phong Lan thành tác phẩm âm nhạc với chủ đề “Khúc tình xuân” với giai điệu tưng bừng đầy sắc xuân: “Xuân, xuân, xuân ơi. Mùa xuân lại về. Mai vàng khoe sắc đón khúc tình xuân. Giọt mưa bay bay đón xuân tràn về. Chào mùa xuân mới, từng đàn chim én vờn bay…”.
Đoàn Nghệ thuật múa rối nước Dừa Xanh cũng đang xây dựng và tập luyện vở múa rối nước mang chủ đề về Táo quân. Một số nhà thư pháp chuẩn bị các vật liệu cho hoạt động viết thư pháp đầu năm tại một số địa điểm với những nội dung chữ, câu thơ mang ý nghĩa chúc phúc, bình an, may mắn cho năm mới.
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt