Người phụ nữ được đề nghị tặng Giải thưởng Helmut Kutin

01/07/2015 - 06:06

Gia đình mẹ Thu quây quần bên mâm cơm gia đình.

Làng trẻ em SOS được thành lập 16 năm, cũng ngần ấy thời gian chị Tạ Ngọc Thu, mẹ nhà Cây Bưởi đã gắn bó với Làng. Dù chưa một lần mang nặng đẻ đau nhưng chị Thu đã hy sinh tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng, vun đắp những mảnh đời bất hạnh. Với chị, hạnh phúc lớn nhất là được nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc bên mái ấm gia đình.

Mái ấm yêu thương

Chúng tôi đến thăm nhà Cây Bưởi vào một chiều cuối tuần. Chị Thu cùng các con đang quây quần bên mâm cơm gia đình. Trong sự gọn gàng, ngăn nắp, cùng không khí ấm cúng đầy ắp tiếng cười, chúng tôi phần nào cảm nhận được tình thương của người mẹ dành cho các con của mình.

Tiếp chúng tôi, người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền, giọng nói trìu mến, ánh nhìn giàu cảm xúc. Chị Thu hiện có 9 đứa con, đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 30 tháng. Các con của chị mỗi đứa một hoàn cảnh, một số phận nhưng có điểm chung là cần một mái ấm gia đình mà ở đó có sự yêu thương và chăm sóc của mẹ, sự đùm bọc, giúp đỡ của anh chị em.

Bé Tạ Hồng Ân vào Làng lúc 2 tháng tuổi. Vốn có tấm lòng yêu thương và thích được chăm sóc trẻ nhỏ nên chị Thu yêu thương Ân nhiều, dành nhiều thời gian dạy Ân học, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị Thu tâm sự: “Ân gần như là đứa trẻ đầu tiên của Làng. Khi đó, Làng chưa nhận trẻ nên cháu được mọi người yêu thương. Mình và con gái Hồng Ân là duyên phận nên 2 mẹ con luôn gắn bó với nhau. Ân có hiếu và học giỏi”. Đáp lại tình thương của mẹ, Ân cố gắng học tập và đạt nhiều thành tích cao.

Khi được hỏi về mẹ Thu, Ân bày tỏ: “Con thương mẹ lắm. Được biết, ngày vào Làng, con mới mấy tháng tuổi, mẹ không ngại khó đút con từng muỗng sữa, thay cho con từng miếng tã rồi lại thức trắng đêm chăm sóc khi con bệnh. Với con, 2 từ “mẹ Thu” thiêng liêng biết nhường nào. Nếu không có mẹ thì làm sao con có cơ hội cảm nhận được tình mẫu tử”.

Sinh ra và lớn lên tại TP. Bến Tre, như bao phụ nữ khác, chị Thu cũng dệt nhiều mơ ước. Nhưng rồi hoàn cảnh, chị phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. “Cuộc đời riêng không như mình muốn nhưng duyên phận, mình lại trở thành mẹ của các con Làng trẻ em SOS, đấy là niềm vui, là sự hạnh phúc” - chị Thu tâm sự.

Chỗ dựa của trẻ bất hạnh

Những ngày đầu làm mẹ, người phụ nữ độc thân, không có gia đình, chưa một lần vượt cạn, không biết thế nào là chăm sóc trẻ thơ. Chị kể: “Mình có biết gì đâu, với những kiến thức ban đầu được Làng trẻ em SOS trang bị vậy là mình bắt đầu tập tành làm quen với hai từ làm mẹ”. Mẹ và các con là những người xa lạ, nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, vụng về mọi thứ. Thế nhưng sự ngây thơ, nỗi bất hạnh của các con đã giúp chị vượt qua tất cả. Chị bảo, để trở thành chỗ dựa cho các con, chị phải học cách làm chủ gia đình, học cách nuôi dạy con cái, dạy con học nội quy của Làng, lễ phép vâng lời mọi người, tập cho con lao động.

Em Trương Thị Mỹ Linh vào Làng lúc 10 tuổi, đang học lớp 4. Do hoàn cảnh sống của gia đình nên dù tuổi nhỏ nhưng Linh rất ương bướng. Linh nhớ lại: “Em không thể nào quên được tình thương mẹ Thu dành cho em. Khi mới vào Làng, em thường cãi lời mẹ, lại ham chơi. Những lúc ấy mẹ luôn nhẹ nhàng khuyên bảo…”. Bằng tình thương, sự dạy dỗ ân cần, chăm sóc chu đáo, mẹ Thu đã làm cho Linh dần thay đổi, bớt tính bướng bỉnh. Em tự giác phụ mẹ quản em và làm công việc nhà. Linh bảo, giờ lớn rồi, có gia đình riêng, em thấy yêu mẹ Thu hơn bao giờ hết. Những ngày đi học ở Trường Nghề Hoa Sữa (Hà Nội), nhiều lúc buồn vì nhớ mẹ, nhớ Làng, chương trình học thì khó, chi phí trang trải việc học tập, sinh hoạt hàng ngày hạn hẹp, em muốn bỏ học. Hiểu được nỗi lòng của Linh, mẹ lại thường xuyên gọi điện động viên, khuyên nhủ, giải thích để em hiểu rằng học tập là con đường duy nhất để có cuộc sống tốt đẹp.

Mẹ Thu thường gửi những món quà từ Nam ra Bắc dù không lớn nhưng đó là niềm tin vô giá đối với em. Và cũng chính tình yêu thương, sự quan tâm chân thành của mẹ mà Linh có thêm nghị lực học tập và phấn đấu. Linh đã lập gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc ở Tây Ninh. Linh thường về thăm mẹ và các em, bởi đối với Linh, mẹ Thu luôn là điểm tựa vững chắc trong đời.

Với những gì đã cống hiến cho Làng trẻ em SOS, chị Thu đã nhận bằng khen của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Mới đây, chị được bình xét đề nghị Làng trẻ em SOS thế giới tặng Giải thưởng Helmut Kutin, vì đã có đóng góp thành tích, công sức trong phát triển chung của Làng trẻ em SOS.

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN