 |
Ông Lê Huỳnh (phải) và ông Milo Roten - nhà từ thiện mong muốn tro cốt mình được rải trên sông Bến Tre. Ảnh: L.H |
Ông Huỳnh Văn Cam (Lê Huỳnh) - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (Quyết định số 26, ngày 7-1-2013).
Ông Lê Huỳnh sinh năm 1940 và bắt đầu tham gia công tác từ năm 1957. Từ năm 2002, sau khi nghỉ hưu (khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy), ông thành lập Phòng khám điều trị miễn phí trẻ em tỉnh, sau đó là Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật tỉnh (nay là Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi). Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm và không dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước. Đến nay, Hội có 8 chương trình hoạt động: hỗ trợ phẫu thuật tim cho người nghèo; đem lại ánh sáng cho người mù nghèo; khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; học bổng cho học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật, nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ bỏ học; xe lăn, xe lắc; nhà ở cho bệnh nhân nghèo; chương trình bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Các chương trình này đã giúp hơn 10 ngàn người mù, mờ được sáng mắt, hơn 600 người được mổ tim…
Hoạt động của Hội bắt đầu từ ý tưởng của ông Lê Huỳnh và trong quá trình hoạt động luôn ghi đậm dấu ấn của ông. Đó là người luôn đầy ắp chữ tình, chữ nhân trong gắn kết giữa nhà tài trợ và người khó khăn cần được giúp đỡ. Ông chính là giềng mối quan trọng để duy trì nhiều tổ chức từ thiện gắn bó với Bến Tre trên 20 năm nay. Sức khỏe giảm theo thời gian và đặc biệt là những cơn đau thường trực của thương binh 3/4, nhưng ông Lê Huỳnh vẫn tâm huyết: “Nguyện sẽ đi hết cuộc đời còn lại góp phần chăm lo cho người nghèo khó”.