Về lại Khu tưởng niệm anh hùng Trần Văn Ơn

09/01/2011 - 16:59
Tượng anh Trần Văn Ơn tại Khu tưởng niệm gia đình anh Trần Văn Ơn. Ảnh: A.Ng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống HS-SV, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động như: Viếng khu tưởng niệmAnh hùng Trần Văn Ơn (Châu Thành) và tượng đài anh tại công viên Trần Văn Ơn (TP.Bến Tre); phát động hiến máu tình nguyện và tổ chức liên hoan Nhóm ca học đường - Vũ điệu tôi yêu” (Nhà Thiếu nhi tỉnh) trong ngày 9-1-2011.

Chúng tôi có dịp thăm Khu tưởng niệm anh hùng Trần Văn Ơn tại quê nhà của anh (ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh, Châu Thành) trong những ngày tháng giêng rộn ràng các hoạt động kỷ niệm Ngày học sinh - sinh viên. Đã từ lâu, nơi đây trở thành một địa điểm để nhiều thế hệ học sinh - sinh viên (HSSV) và mọi người viếng thăm và cùng ôn lại chặng đường học tập, đấu tranh của anh. Dù diện tích khuôn viên khu tưởng niệm không lớn lắm, nhưng rất khang trang, xanh tươi. Trong khuôn viên, tượng đài của anh được xây lên, anh đứng đấy - tay ôm tập sách, khuôn mặt rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất hiên ngang, bất khuất. Tiếp chúng tôi tại đây là người chị dâu thứ tám của anh Trần Văn Ơn - bà Đoàn Thị Thanh. Với tình thương yêu và sự cảm phục, suốt nhiều năm qua, bà đã chăm nom khu tưởng niệm gia đình anh Trần Văn Ơn rất chu đáo và cẩn trọng. Đặc biệt, dù đã bước vào tuổi 80, nhưng bà rất minh mẫn và nhớ như in những tư liệu về anh. Đã biết rõ lịch sử về anh hùng Trần Văn Ơn, nhưng mỗi lần được ai nhắc lại, chúng tôi vẫn muốn được nghe và lắng lòng theo từng trang sử cuộc đời của anh. Bởi đó chính là tấm gương ngời sáng đối với thế hệ trẻ chúng tôi.

Nhớ và gìn giữ tinh thần bất khuất của người anh hùng trẻ tuổi này, Bí thư Xã Đoàn Phước Thạnh Lương Nguyễn Duy Khương cho biết: Ngoài việc tổ chức thường xuyên việc đến viếng, dọn vệ sinh tại khu tưởng niệm gia đình Trần Văn Ơn, các bạn đoàn viên nơi đây còn tổ chức các buổi họp mặt để sinh hoạt, tuyên dương thanh niên tiêu biểu tại khu tưởng niệm. Không những thế, nhiều đoàn viên tại xã rời quê nhà đi học xa đã vận động các bạn ngoài tỉnh gom góp tiền, vật phẩm về tặng quà học sinh nghèo của xã, xem đó là một trong những hoạt động để vun đắp tinh thần hiếu học và tưởng nhớ anh hùng Trần Văn Ơn. Bạn Trần Thị Thanh Hà - sinh viên năm 4, ngành Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Hồng Bàng là một trong số đó. Hà chia sẻ: “Em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương anh hùng Trần Văn Ơn. Tấm gương của anh đã thôi thúc em phấn đấu trong suốt quá trình học tập”. Vừa qua, ngày 1-1-2011, Hà đã cùng nhóm sinh viên tình nguyện TP.HCM về tổ chức ngày hội vui chơi cho thiếu nhi mang tên “Nối vòng tay yêu thương”, đồng thời, giới thiệu khu tưởng niệm và ôn lại truyền thống lịch sử anh hùng Trần Văn Ơn cho các bạn sinh viên ngoài tỉnh.

Bí thư Xã Đoàn Phước Thạnh cho biết thêm, cũng như mọi năm, ngày 9-1 tới đây, các bạn đoàn viên Xã Đoàn và lực lượng học sinh sẽ có buổi họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống HSSV tại khu tưởng niệm gia đình anh hùng Trần Văn Ơn. Đây là một hoạt động ý nghĩa, nhằm vun đắp lý tưởng, thắp sáng ước mơ cho mỗi đoàn viên, HSSV tỉnh nhà nói chung.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN