Ngoại hạng Anh 2024:

Casemiro báo hại, MU thua thảm Liverpool ngay tại Old Trafford

02/09/2024 - 07:27

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Man United đã bị Liverpool nhấn chìm một cách dễ dàng, thuộc khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2024/25.

Diaz đã có một ngày thi đấu chói sáng (Ảnh: Getty).

Diaz đã có một ngày thi đấu chói sáng (Ảnh: Getty).

Tối ngày 1-9 (giờ Việt Nam), trận đấu tâm điểm của vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 đã diễn ra giữa Manchester United và Liverpool. Đúng với tính chất căng thẳng của một trận derby, cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục tạo ra những tình huống "ăn miếng trả miếng".

Tuy nhiên, Liverpool đã dần nắm quyền kiểm soát trận đấu sau 15 phút đầu tiên. Đoàn quân của Arne Slot giữ bóng nhiều hơn và gây sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Onana. Điều gì đến cũng phải đến, phút 35, Casemiro mắc sai lầm khi chuyền hỏng ngay trên phần sân nhà. Gravenberch nhanh chóng cướp bóng và tổ chức pha phản công nhanh cho Liverpool. Từ cánh phải, Salah tạt bóng chính xác để Diaz đánh đầu tung lưới MU, mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thắng dẫn trước, Liverpool càng chơi càng hay và tiếp tục gia tăng cách biệt ở phút 42. Casemiro một lần nữa trở thành "tội đồ" khi để mất bóng trên phần sân nhà, tạo điều kiện cho Liverpool tổ chức phản công nhanh. Salah chuyền ngang cho Diaz, người đã dứt điểm hiểm hóc khiến Onana hoàn toàn bó tay. Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn trước 2-0 cho "lữ đoàn đỏ".

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục duy trì thế trận khi kiểm soát phần lớn thời lượng bóng. Ngược lại, MU thể hiện phong độ bạc nhược, không tạo ra được bất kỳ đợt tấn công nguy hiểm nào về phía khung thành của Liverpool. Không chỉ bế tắc trong khâu tấn công, Manchester United còn gặp khó khăn trong việc giữ bóng. Phút 56, Mainoo để mất bóng ngay trên phần sân nhà, các hậu vệ MU không kịp lùi về, tạo điều kiện cho Szoboszlai chuyền bóng thoải mái để Salah nâng tỷ số lên 3-0.

Salah ấn định chiến thắng cho Liverpool (Ảnh: Getty).

Salah ấn định chiến thắng cho Liverpool (Ảnh: Getty).

Bị dẫn trước 3 bàn ngay tại Old Trafford, đoàn quân của Erik ten Hag buộc phải dâng cao đội hình trong những phút còn lại để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trước hàng thủ chắc chắn của "lữ đoàn đỏ", MU không thể làm nên chuyện. Nếu tận dụng tốt hơn các pha phản công, Liverpool thậm chí còn có thể ghi thêm bàn thắng.

Dù dẫn bàn trước nhưng Chelsea đã để Crystal Palace cầm hòa 1-1 trên sân nhà Stamford Bridge, tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2024/25.

* Trong trận đấu thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh 2024/25 trên sân vận động Stamford Bridge, Chelsea đã có một trận hòa đáng tiếc 1-1 trước Crystal Palace. Kết quả này đã khiến The Blues tiếp tục mất điểm và gây thất vọng cho người hâm mộ, đặc biệt khi họ từng có chuỗi 14 trận thắng liên tiếp trước đối thủ này.

Trận đấu bắt đầu với Crystal Palace được quyền giao bóng. Ngay từ những phút đầu, Chelsea đã thể hiện sự chủ động khi liên tục tổ chức tấn công và kiểm soát bóng. Phút thứ 4, đội chủ nhà có cơ hội đầu tiên từ một quả đá phạt bên cánh trái, nhưng cú tạt của Palmer đã bị hàng phòng ngự Palace hóa giải.

Trong 20 phút đầu tiên, Chelsea tiếp tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút 20, Madueke có cơ hội vàng để mở tỷ số khi đánh đầu trong vòng cấm, nhưng thủ môn Henderson đã có pha cứu thua xuất sắc, giữ nguyên tỷ số hòa cho Crystal Palace.

Joao Felix chưa để lại được nhiều dấu ấn kể từ ngày trở lại Chelsea.

Joao Felix chưa để lại được nhiều dấu ấn kể từ ngày trở lại Chelsea.

Sự kiên trì của Chelsea cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 26. Từ đường kiến tạo của đồng đội, Nicolas Jackson dễ dàng đệm bóng vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này đã giúp Chelsea thi đấu tự tin hơn và họ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, Crystal Palace không dễ dàng đầu hàng. Họ dần lấy lại thế trận và tạo ra những pha phản công nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 52, khi Eze tung ra cú sút tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Sanchez, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Bàn thắng này đã làm thay đổi cục diện trận đấu, buộc Chelsea phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều có những cơ hội để giành chiến thắng. Phút 62, Madueke có pha chuyền bóng tuyệt vời từ cánh phải, tạo cơ hội cho Jackson, nhưng thủ môn Henderson đã kịp thời cản phá. Ở phía bên kia, Crystal Palace cũng có những đợt tấn công nguy hiểm, đặc biệt là pha phối hợp giữa Kamada và Munoz ở phút 85, nhưng đường chuyền cuối cùng đã bị hậu vệ Chelsea chặn lại.

Trong những phút bù giờ, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả không thực sự làm hài lòng cả hai đội.

Nhìn lại trận đấu, Chelsea đã có phần nhỉnh hơn về thống kê với chỉ số xG (số bàn thắng kỳ vọng) là 1,87, trong khi Crystal Palace chỉ có 0,13. Điều này cho thấy đội chủ nhà đã tạo ra nhiều cơ hội chất lượng hơn nhưng không tận dụng được.

Chelsea chỉ có được 5 điểm sau 3 trận đầu tiên.

Chelsea chỉ có được 5 điểm sau 3 trận đầu tiên.

Kết quả này đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Crystal Palace lên con số 8, đồng thời họ cũng chưa có trận giữ sạch lưới nào trong mùa giải mới. Về phía Chelsea, đây là một kết quả đáng thất vọng, đặc biệt khi họ đã có chiến thắng ấn tượng 6-2 trước Wolverhampton Wanderers ở trận đấu trước đó.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Chelsea chắc chắn sẽ không hài lòng với kết quả này. Ông cần phải tìm ra giải pháp để giúp đội bóng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự ổn định trong lối chơi. Trong khi đó, Oliver Glasner của Crystal Palace có thể tạm hài lòng với một điểm có được trên sân khách, nhưng ông cũng cần cải thiện nhiều mặt của đội bóng để có thể cạnh tranh tốt hơn trong mùa giải này.

Kết quả hòa này đã khiến cả Chelsea và Crystal Palace đều chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Cả hai đội sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa trong những trận đấu sắp tới để có thể đạt được mục tiêu của mình trong mùa giải 2024/25.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN